Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Cô giáo Lê Thanh Hà hết lòng vì những “mầm xanh” đặc biệt

  • Trưởng thành từ vị trí giáo viên, tổ trưởng chuyên môn, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn khối Tiểu học, rồi Hiệu trưởng, cô giáo Lê Thanh Hà vẫn cần mẫn mày mò những phương pháp, cách làm để nhà trường hoạt động hiệu quả, trở thành ngôi nhà chung tràn đầy tình thương yêu đối với những đứa trẻ thiếu may mắn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Trưởng thành từ vị trí giáo viên, tổ trưởng chuyên môn, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn khối Tiểu học, rồi Hiệu trưởng, cô giáo Lê Thanh Hà vẫn cần mẫn mày mò những phương pháp, cách làm để nhà trường hoạt động hiệu quả, trở thành ngôi nhà chung tràn đầy tình thương yêu đối với những đứa trẻ thiếu may mắn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Trong gần 30 năm công tác tại ngôi trường đặc biệt này, cô giáo Lê Thanh Hà đã trở thành một hình ảnh thân thiện, ấm áp của học sinh mỗi ngày đến trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Trong gần 30 năm công tác tại ngôi trường đặc biệt này, cô giáo Lê Thanh Hà đã trở thành một hình ảnh thân thiện, ấm áp của học sinh mỗi ngày đến trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Trong gần 30 năm công tác tại ngôi trường đặc biệt này, cô giáo Lê Thanh Hà đã trở thành một hình ảnh thân thiện, ấm áp của học sinh mỗi ngày đến trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Trong gần 30 năm công tác tại ngôi trường đặc biệt này, cô giáo Lê Thanh Hà đã trở thành một hình ảnh thân thiện, ấm áp của học sinh mỗi ngày đến trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Với trẻ khuyết tật học hòa nhập, nỗi gian nan dường như tăng lên gấp bội, càng đòi hỏi cô giáo Hà cũng như các thầy cô giáo của trường phải thực sự tâm huyết và yêu trẻ mới có thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Với trẻ khuyết tật học hòa nhập, nỗi gian nan dường như tăng lên gấp bội, càng đòi hỏi cô giáo Hà cũng như các thầy cô giáo của trường phải thực sự tâm huyết và yêu trẻ mới có thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Sự tâm huyết với nghề và tình yêu thương học sinh của cô giáo Lê Thanh Hà đã trở thành tấm gương để đội ngũ giáo viên trong trường học tập, ngày ngày đồng hành cùng các “mầm xanh” thiệt thòi bằng chính trái tim mình. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Sự tâm huyết với nghề và tình yêu thương học sinh của cô giáo Lê Thanh Hà đã trở thành tấm gương để đội ngũ giáo viên trong trường học tập, ngày ngày đồng hành cùng các “mầm xanh” thiệt thòi bằng chính trái tim mình. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Tình yêu thương của cô giáo Hà cùng tập thể nhà trường đã giúp những đứa trẻ đặc biệt hòa nhập với cuộc sống bình thường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Tình yêu thương của cô giáo Hà cùng tập thể nhà trường đã giúp những đứa trẻ đặc biệt hòa nhập với cuộc sống bình thường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Trong tâm trí của vị nữ hiệu trưởng, dù ở vai trò giáo viên hay quản lý thì tấm lòng yêu thương dành cho học trò không bao giờ vơi cạn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Trong tâm trí của vị nữ hiệu trưởng, dù ở vai trò giáo viên hay quản lý thì tấm lòng yêu thương dành cho học trò không bao giờ vơi cạn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Gần 30 năm gắn bó với giáo dục đặc biệt, Nhà giáo Ưu tú Lê Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chưa từng cảm thấy nản lòng khi phải đối diện với những tình huống “dở khóc, dở cười” khi dạy dỗ các học sinh khuyết tật trí tuệ. Đau đáu với suy nghĩ cần phải làm gì đó cho những đứa trẻ kém may mắn, cô giáo Hà cứ cần mẫn như thế, tận tụy như thế bằng những việc làm tưởng nhỏ bé mà lại có ý nghĩa lớn lao. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN