-
Hải sản đủ loại, đủ kích thước được bày bán ở chợ. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Hải sản vừa kéo lưới được ngư dân phân loại tại chỗ để bán ở chợ “chồm hổm”. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Những chiếc thuyền đi đánh bắt chiều hôm trước trở về vào buổi sớm hôm sau để bán hải sản tươi sống. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Một góc chợ "chồm hổm" soi bóng trên mặt biển đẹp lạ . Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Chợ thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, tìm mua hải sản. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Người dân, du khách đứng xem và có thể tham gia trải nghiệm kéo lưới cùng ngư dân. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Chợ "chồm hổm" được hình thành ngay trên bãi biển Mân Thái. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Các khay cá tươi rói được đưa vào bờ để bán cho thương lái. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Ngư dân vận chuyển hải sản đánh bắt được vào bờ bằng thúng chai. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Người buôn, kẻ bán đứng ngồi chồm hổm ngay bờ biển. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Ngư dân các làng chài ven biển kéo lưới vào mỗi buổi sáng sớm. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Một phụ nữ đi tập thể dục tranh thủ ghé chợ mua hải sản để nấu bữa ngon cho gia đình. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Người dân, du khách ghé chợ mua hải sản. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Khi mặt trời lên cao cũng là lúc chợ "chồm hổm" tự tan dần. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN