-
Hình ảnh những con đò dọc ngang trên "đường" ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm như thế này đã hàng chục năm mới lặp lại (ảnh chụp lúc 14h10 ngày 11/9). Ảnh: An Đăng-TTXVN
-
Nước sông Hồng lên cao cùng với mưa lớn từ sáng 11/9 đến giờ khiến phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình biến thành biển nước. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Trường Mầm non xã Trung Châu (huyện Đan Phượng) bị nước lũ sông Hồng dâng cao ngập gần hết tầng 1 (ảnh chụp lúc 12h06 ngày 11/9). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
-
Các thiết bị máy móc được lực lượng chức năng huyện Đan Phượng tập kết, sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố (ảnh chụp lúc 12h15 ngày 11/9). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
-
Những nhà có thuyền kayak du lịch giờ bỗng có dịp được đem ra thi thố ngay trên "đường nhà". (ảnh chụp lúc 14h10 tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm). Ảnh: An Đăng-TTXVN
-
Khoảnh khắc lãng mạn của đôi bạn trẻ trong dòng nước lũ trên phố Thanh Yên, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (ảnh chụp lúc 14h05 ngày 11/9). Ảnh: An Đăng-TTXVN
-
Những người cao tuổi như người đàn ông này ở phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm dù đã từng quen với cảnh nước ngập trên phố, tràn vào nhà nhưng chắc cũng không khỏi bất ngờ bởi trận lũ này quá lớn. (ảnh chụp lúc 14h ngày 11/9). Ảnh: An Đăng-TTXVN
-
Phố Thanh Yên, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đã rất lâu mới lại có cảnh người dân chèo đò (ảnh chụp lúc 14h05 ngày 11/9). Ảnh: An Đăng-TTXVN
-
Cảnh tượng hiếm thấy: gà vịt được ưu tiên đi thuyền, còn người phải lội nước bì bõm trên phố Thanh Yên, phường Phúc Tân, quận Hoàn KIếm (ảnh chụp lúc 14g05 ngày 11/9). Ảnh: An Đăng-TTXVN
-
Mưa kéo dài nhiều giờ do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong nước, tối 9/9. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Người dân di chuyển xe tải khỏi khu vực bến đỗ xe 46 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm trong đêm 9/9. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Đường vào thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ thêm một lần ngập chìm trong nước lũ và thậm chí sẽ còn là lần ngập lịch sử. Ảnh: Hoài Nam-TTXVN
-
Đã lâu lắm rồi, người dân Hà Nội mới lại được chứng kiến cảnh "hàn khẩu" ở cửa khẩu An Dương (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) - một trong các cửa khẩu ra sông của Thủ đô. Ảnh: TTXVN phát
-
Sáng 11/9, nước sông Hồng đã gây ngập đường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm đến độ người dân lại có dịp "chèo thuyền" trên đường phố. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Đầu giờ chiều 11/9, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội đã gần báo động III. Ảnh: Minh Quyết- TTXVN
-
Đường 19/5, phường Văn Quán, quận Hà Đông đoạn qua khu vực hồ Văn Quán ngập nặng, sáng 11/9. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
-
Trận mưa lớn sáng 11/9 khiến cây xà cừ cổ thụ này trên phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm cũng nối gót 3 cây bên cạnh "biến mất" khỏi bản đồ cây xanh Hà Nội, sau gần 4 ngày cơn bão số 3 đi qua. Ảnh: Quang Hải - TTXVN
-
Trận mưa lớn sáng 11/9 khiến cây xà cừ cổ thụ này trên phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm cũng nối gót 3 cây bên cạnh "biến mất" khỏi bản đồ cây xanh Hà Nội, sau gần 4 ngày cơn bão số 3 đi qua. Ảnh: Quang Hải - TTXVN
-
Đã rất lâu rồi, người ta mới lại thấy cảnh dân các phường ven sông của Hà Nội lội bì bõm trong dòng nước lũ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Bên cạnh sông Hồng, mấy ngày này, các quận nội thành Hà Nội có thêm một số "sông" không mong muốn nữa như "sông Tân Ấp", "sông Bạch Đằng", "sông Chương Dương Độ"... Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Lực lượng quân đội dùng ô tô đưa người dân di chuyển tới khu vực an toàn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Nước sông Hồng lên cao cùng với mưa lớn từ sáng 11/9 đến giờ khiến phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình biến thành biển nước. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Người dân sinh sống ở các phường ven sông Hồng những ngày nay đang đôn đáo di chuyển tài sản đến nơi an toàn hơn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN