-
Tranh thủ tạo dáng bên sân bóng, lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò dưới tán phượng đầu hè. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Ánh mắt lặng đi giữa không khí rộn ràng của lễ bế giảng như níu lại những ngày tháng quen thuộc dưới mái trường. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Bạn Trần Lê An Tiên lớp 12D7 nghẹn ngào phát biểu trong lễ bế giảng cuối cấp, gửi lời tạm biệt tới thầy cô, bạn bè và những năm tháng thanh xuân dưới mái trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Thầy hiệu trưởng Lê Việt Dương phát biểu trong lễ bế giảng năm học, gửi lời nhắn nhủ tới học sinh cuối cấp trước khi rời mái trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Những tà áo dài trắng nổi bật giữa sắc đỏ hoa phượng, tạo nên khung cảnh quen thuộc của mùa chia tay học trò Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Hàng trăm học sinh chào cờ trong lễ bế giảng cuối năm dưới sân trường THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Khoảnh khắc sân khấu văn nghệ cuối năm được học sinh lưu lại qua màn hình điện thoại như một cách giữ lại thanh xuân đang dần khép lại. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Giữa sân trường đông đúc ngày bế giảng, học sinh chuyền tay nhau từng chiếc áo để viết lời nhắn trước giờ chia tay. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Cuốn kỷ yếu, chiếc áo đầy chữ ký và nụ cười của học sinh cuối cấp trở thành những kỷ vật đặc biệt của tuổi thanh xuân. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Những dòng lưu bút kín dần trên tà áo trắng như cách học sinh lưu giữ thanh xuân cuối cùng dưới mái trường THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Trước bảng lưu niệm “Một thời để nhớ”, học sinh cùng nhau ghi lại khoảnh khắc chia tay cuối cấp. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Trên mỗi chiếc áo đồng phục là những lời chúc, lời nhắn và cả những điều chưa kịp nói trong suốt những năm tháng học trò. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Tạo hình qua gương cầu lồi tạo nên góc nhìn vừa ngộ nghĩnh vừa gợi cảm giác lưu giữ ký ức sân trường. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Ngày hội ra trường năm nay không chỉ là thời khắc khép lại quãng đời học sinh, mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về tri thức và bản lĩnh. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Tạo dáng vui nhộn cùng chiếc áo đầy chữ ký lưu niệm của bạn bè. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Nhóm nữ sinh bên bảng lưu giữ hình ảnh và lời nhắn của lớp học. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Những dòng lưu bút cuối cùng lên áo đồng phục gửi gắm yêu thương, lời chúc dành cho những người bạn. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Những cái ôm thật chặt giữa các nữ sinh trong giờ phút chia tay cuối cấp. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Không khí vui nhộn, rộn ràng của học sinh cuối cấp trong ngày khép lại quãng đời học sinh dưới mái trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
-
Tấm ảnh lấy ngay được các em học sinh nâng niu như giữ một lát cắt nhỏ của thanh xuân. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN