Lớp học xóa mù của chiến sĩ Công an xã H’Ra (Mang Yang, Gia Lai)

  • Lớp học tình thương do đích thân Trung uý Lê Tuấn Thành giảng dạy. Ảnh: TTXVN phát
    Lớp học tình thương do đích thân Trung uý Lê Tuấn Thành giảng dạy. Ảnh: TTXVN phát
  • Học viên tập viết chữ tại lớp học tình thương. Ảnh: TTXVN phát
    Học viên tập viết chữ tại lớp học tình thương. Ảnh: TTXVN phát
  • Lớp học tình thương tại làng Kret Krot, xã H’Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát
    Lớp học tình thương tại làng Kret Krot, xã H’Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát
  • Trung uý Lê Tuấn Thành dạy chữ tại lớp học tình thương. Ảnh: TTXVN phát
    Trung uý Lê Tuấn Thành dạy chữ tại lớp học tình thương. Ảnh: TTXVN phát
  • Trung uý Lê Tuấn Thành hướng dẫn học viên từng nét chữ. Ảnh: TTXVN phát
    Trung uý Lê Tuấn Thành hướng dẫn học viên từng nét chữ. Ảnh: TTXVN phát
Làng Kret Krot, xã H’Ra (Mang Yang, Gia Lai) là một địa bàn trọng điểm về an ninh, chính trị bởi hoạt động của tà đạo Hà Mòn. Nơi đây, có khoảng 180 hộ dân, đa số là đồng bào thiểu số Ba Na không biết chữ, dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Để giúp đồng bào thiểu số Ba Na nâng cao trình độ văn hóa, Trung uý Lê Tuấn Thành, một chiến sĩ Công an xã đã mở lớp học tình thương vào tối thứ hai và thứ năm hàng tuần tại điểm trường Tiểu học xã H’Ra. Hơn 40 học viên, từ trẻ em đến người cao tuổi được học con chữ và phép tính; được xem các đoạn phim về các chính sách của Nhà nước để hiểu thêm về quyền và nghĩa vụ của công dân. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN