Lớp học tình thương của những giáo viên nghỉ hưu ở Quảng Ngãi

  • Dù tuổi cao, sức yếu nhưng thầy vẫn luôn miệt mài dạy dỗ, nắn từng nét chữ cho học sinh khuyết tật. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
    Dù tuổi cao, sức yếu nhưng thầy vẫn luôn miệt mài dạy dỗ, nắn từng nét chữ cho học sinh khuyết tật. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
  • Lớp học tình thương tại xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
    Lớp học tình thương tại xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
  • Lớp học tình thương tại xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
    Lớp học tình thương tại xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
  • Cô giáo Nguyễn Thị Hương, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, hướng dẫn học sinh viết bài. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
    Cô giáo Nguyễn Thị Hương, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, hướng dẫn học sinh viết bài. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
  • Cô Trương Thị Thu Cúc, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, giảng bài cho học sinh. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
    Cô Trương Thị Thu Cúc, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, giảng bài cho học sinh. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có nhiều lớp học tình thương dành cho trẻ em nghèo, khuyết tật. Có thể kể tới lớp học tại xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh được mở từ 2012 do Hội cựu giáo chức xã giảng dạy, hay lớp học tại Nhà văn hóa xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành do cô Trương Thị Thu Cúc (71 tuổi) mở từ 2015. Bằng tấm lòng nhiệt huyết của nhà giáo và tình yêu thương trẻ, những thầy cô đã nghỉ hưu vẫn ngày ngày truyền dạy kiến thức làm hành trang cho lớp trẻ tiếp bước tương lai. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN