Hà Nội: Người dân La Phù gói bánh chưng gửi miền Trung ruột thịt

  • Trong ảnh: Người dân La Phù cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân La Phù cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân La Phù cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân La Phù cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân La Phù cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân La Phù cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân La Phù cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân La Phù cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân La Phù cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân La Phù cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân La Phù cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân La Phù cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN
Gần chục ngày nay, người dân xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội tất bật thâu đêm suốt sáng để gói, nấu bánh chưng gửi tặng đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ. Cả xã có gần chục điểm tổ chức gói bánh tại cả nhà dân và nhà văn hóa xã. Không kể ngày, đêm, không kể già, trẻ, người cắt lá dong, người vo gạo nếp, người chuẩn bị nhân thịt đỗ, những người khác thì gói bánh, luộc bánh... Tất cả đều chung sức, đồng lòng, gửi tình cảm của mình vào những chiếc bánh chưng bé nhỏ giúp đỡ đồng bào miền Trung đang oằn mình chống chọi với nước lũ. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN