Di tích Nhà lao Hội An – nơi sáng ngời ý chí và lòng kiên trung cách mạng

  • Hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử hình thành cũng như ý chí và lòng kiên trung của cán bộ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước từng bị giam cầm, tra tấn ở Nhà lao Hội An. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
    Hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử hình thành cũng như ý chí và lòng kiên trung của cán bộ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước từng bị giam cầm, tra tấn ở Nhà lao Hội An. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
  • Gian nhà chính tại Nhà lao Hội An, nơi đang trưng bày các tư liệu, hiện vật về di tích lịch sử cách mạng này. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
    Gian nhà chính tại Nhà lao Hội An, nơi đang trưng bày các tư liệu, hiện vật về di tích lịch sử cách mạng này. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
  • Tái hiện cảnh giam cầm chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước bên trong một phòng giam tại Nhà lao Hội An. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
    Tái hiện cảnh giam cầm chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước bên trong một phòng giam tại Nhà lao Hội An. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
  • Phía cổng dẫn vào Nhà lao Hội An được trang trí rợp bóng cờ Tổ quốc trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
    Phía cổng dẫn vào Nhà lao Hội An được trang trí rợp bóng cờ Tổ quốc trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
  • Dãy nhà giam nữ tại Nhà lao Hội An. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
    Dãy nhà giam nữ tại Nhà lao Hội An. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
  • Không gian Nhà lao Hội An, nơi từng giam cầm hàng ngàn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước của thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
    Không gian Nhà lao Hội An, nơi từng giam cầm hàng ngàn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước của thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
  • Không gian trưng bày tư liệu, hiện vật tại Nhà lao Hội An. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
    Không gian trưng bày tư liệu, hiện vật tại Nhà lao Hội An. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
  • Lô cốt canh giữ của địch tại Nhà lao Hội An. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
    Lô cốt canh giữ của địch tại Nhà lao Hội An. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
  • Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Hóa (áo xanh) và bà Phạm Thị Thu, những người từng bị giam cầm tại Nhà lao Hội An, thăm lại khu vực xà lim, hay còn gọi là khu biệt giam. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
    Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Hóa (áo xanh) và bà Phạm Thị Thu, những người từng bị giam cầm tại Nhà lao Hội An, thăm lại khu vực xà lim, hay còn gọi là khu biệt giam. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
  • Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Hóa (áo xanh) và bà Phạm Thị Thu, những người từng bị giam cầm tại Nhà lao Hội An, tham quan một phòng giam nữ đã được tái hiện bối cảnh lịch sử năm xưa. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
    Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Hóa (áo xanh) và bà Phạm Thị Thu, những người từng bị giam cầm tại Nhà lao Hội An, tham quan một phòng giam nữ đã được tái hiện bối cảnh lịch sử năm xưa. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
  • Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Hóa (áo xanh) và bà Phạm Thị Thu, những người từng bị giam cầm tại Nhà lao Hội An, thăm lại khu vực xà lim, hay còn gọi là khu biệt giam. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
    Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Hóa (áo xanh) và bà Phạm Thị Thu, những người từng bị giam cầm tại Nhà lao Hội An, thăm lại khu vực xà lim, hay còn gọi là khu biệt giam. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
  • Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Hóa (áo xanh) và bà Phạm Thị Thu, những người từng bị giam cầm tại Nhà lao Hội An, tham quan một phòng giam đã được tái hiện bối cảnh lịch sử năm xưa. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
    Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Hóa (áo xanh) và bà Phạm Thị Thu, những người từng bị giam cầm tại Nhà lao Hội An, tham quan một phòng giam đã được tái hiện bối cảnh lịch sử năm xưa. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
  • Du khách dâng hương tri ân tại bia tưởng niệm ở Nhà lao Hội An. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
    Du khách dâng hương tri ân tại bia tưởng niệm ở Nhà lao Hội An. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
  • Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Hóa (bên trái) và bà Phạm Thị Thu, những người từng bị giam cầm tại Nhà lao Hội An, xem các hiện vật được trưng bày tại đây. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
    Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Hóa (bên trái) và bà Phạm Thị Thu, những người từng bị giam cầm tại Nhà lao Hội An, xem các hiện vật được trưng bày tại đây. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN
Giữa lòng Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An có một di tích lịch sử cách mạng đặc biệt - Nhà lao Hội An. Nơi đây từng giam cầm hàng ngàn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước của thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác. Mỗi bức tường, song sắt và căn phòng giam ở đây đều thể hiện ý chí và lòng kiên trung của người chiến sĩ cách mạng được thử thách và tôi luyện, với niềm tin sắt son vào ngày đất nước sẽ nở hoa độc lập, kết trái tự do. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN