-
Với cô giáo Vàng Thị Tro, thuyết phục cho con em đồng bào đi học là công việc mà cô luôn đau đáu suy nghĩ và tìm mọi cách thực hiện để đưa các em đến trường. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
-
Điểm trường Tràng Hương, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, nơi cô Vàng Thị Tro đang công tác còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
-
Giáo viên, đảng viên Vàng Thị Tro trong một buổi dạy lớp ghép 4 và 5 tuổi tại điểm trường Tràng Hương, xã Mèo Vạc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Giáo viên, đảng viên Vàng Thị Tro trong một buổi dạy lớp ghép 4 và 5 tuổi tại điểm trường Tràng Hương, xã Mèo Vạc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Giáo viên, đảng viên Vàng Thị Tro trong một buổi dạy lớp ghép 4 và 5 tuổi tại điểm trường Tràng Hương, xã Mèo Vạc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Vùng cao biên giới khó khăn, thiếu thốn trăm bề nhưng bằng tình yêu thương, cô giáo Vàng Thị Tro đã luôn cần mẫn chăm lo, coi các học trò nhỏ như con của mình. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Bằng tâm huyết và lòng nhân hậu, cô giáo, đảng viên Vàng Thị Tro đã thắp lên niềm tin, khát vọng học tập cho học trò dân tộc thiểu số nơi vùng cao. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Bằng tâm huyết và lòng nhân hậu, cô giáo, đảng viên Vàng Thị Tro đã thắp lên niềm tin, khát vọng học tập cho học trò dân tộc thiểu số nơi vùng cao. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Phần lớn các học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà lại ở xa điểm trường nên cô giáo Vàng Thị Tro vừa dạy học, vừa như người mẹ chăm sóc các em. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Để tới được điểm trường trong điều kiện giao thông vùng cao nhiều khó khăn, cô giáo Vàng Thị Tro phải di chuyển trên những con đường chênh vênh bên sườn núi. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Giáo viên, đảng viên Vàng Thị Tro trong một buổi dạy lớp ghép 4 và 5 tuổi tại điểm trường Tràng Hương, xã Mèo Vạc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN