-
Trong ảnh: Khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng vẫn rực rỡ ánh đèn toát lên một sức sống mạnh mẽ giữa những ngày “ai ở đâu thì ở đó” để phòng dịch. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Trong ảnh: Hoàng hôn với muôn màu sắc trên thành phố biển Đà Nẵng giữa những ngày “ai ở đâu thì ở đó” để phòng dịch. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Trong ảnh: Những con đường và các khu dân cư vẫn rực rỡ ánh đèn, toát lên một sức sống mạnh mẽ giữa những ngày “ai ở đâu thì ở đó”. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Trong ảnh: Cầu Trần Thị Lý vắng bóng người đi lại những vẫn rực rỡ, đẹp lạ giữa những ngày “ai ở đâu thì ở đó”. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Trong ảnh: Những con đường và các khu dân cư vẫn rực rỡ ánh đèn, toát lên một sức sống mạnh mẽ giữa những ngày “ai ở đâu thì ở đó”. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Trong ảnh: Trên những tuyến phố lực lượng chức năng vẫn chốt trực 24/24 giờ đảm bảo sự bình yên cho nhân dân giữa những ngày “ai ở đâu thì ở đó”. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Trong ảnh: Cầu Trần Thị Lý và cầu Nguyễn Văn Trỗi (bên phải) vẫn rực rỡ, đẹp lạ giữa những ngày “ai ở đâu thì ở đó”. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Trong ảnh: Những con đường hàng ngày tấp nập người đi lại từ nhà đến mọi nơi thì giờ vắng lặng những vẫn đẹp lạ giữa những ngày “ai ở đâu thì ở đó”. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Trong ảnh: Vắng người đi lại nhưng cầu Sông Hàn vẫn giữ cho mình những nét đẹp riêng giữa những ngày “ai ở đâu thì ở đó”. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Trong ảnh: Tuyến phố đi bộ đẹp nhất bên bờ sông Hàn vắng bóng người đi lại những vẫn rực rỡ, đẹp lạ giữa những ngày “ai ở đâu thì ở đó”. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Trong ảnh: Những con phố Đà Nẵng vắng bóng người đi lại để tuân thủ quy định phòng dịch những vẫn mang một nét đẹp rất lạ. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
-
Trong ảnh: Hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ vắng bóng người đi lại những vẫn rực rỡ, đẹp lạ giữa những ngày “ai ở đâu thì ở đó”. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN