COVID-19: Những tấm áo blouse gửi tặng “tiền tuyến”

  • Trong ảnh: Bồ đồ thành phẩm được đóng gói cẩn thận dành tặng cho các bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch . Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Bồ đồ thành phẩm được đóng gói cẩn thận dành tặng cho các bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch . Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Mỗi bộ quần áo được các chị nâng niu, cẩn thận, gửi gắm tình thương, sự trân quý trong từng đường kim, mũi chỉ. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Mỗi bộ quần áo được các chị nâng niu, cẩn thận, gửi gắm tình thương, sự trân quý trong từng đường kim, mũi chỉ. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Thùy Vân (42 tuổi, Hội viên Chi hội phụ nữ số 15) điều kiện kinh tế vốn đã khó khăn, thu nhập không ổn định, nhưng vẫn rất hăng hái, là người đầu tiên hưởng ứng chương trình may quần áo cho bác sỹ. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Thùy Vân (42 tuổi, Hội viên Chi hội phụ nữ số 15) điều kiện kinh tế vốn đã khó khăn, thu nhập không ổn định, nhưng vẫn rất hăng hái, là người đầu tiên hưởng ứng chương trình may quần áo cho bác sỹ. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Các máy khâu được bố trí khoảng cách hợp lý, người ngồi may quay lưng với nhau để đảm bảo giãn cách. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Các máy khâu được bố trí khoảng cách hợp lý, người ngồi may quay lưng với nhau để đảm bảo giãn cách. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Mỗi bộ quần áo được các chị nâng niu, cẩn thận, gửi gắm tình thương, sự trân quý trong từng đường kim, mũi chỉ. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Mỗi bộ quần áo được các chị nâng niu, cẩn thận, gửi gắm tình thương, sự trân quý trong từng đường kim, mũi chỉ. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Để có được những bộ quần áo bền đẹp tặng các bác sỹ, các cô, các chị trong Hội phụ nữ đã chăm chỉ làm việc từ 7 giờ sáng đến 6, 7 giờ tối hàng ngày. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Để có được những bộ quần áo bền đẹp tặng các bác sỹ, các cô, các chị trong Hội phụ nữ đã chăm chỉ làm việc từ 7 giờ sáng đến 6, 7 giờ tối hàng ngày. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh:Phòng khách nhà chị Nga được trưng dụng để cắt vải, là ủi quần áo. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
    Trong ảnh:Phòng khách nhà chị Nga được trưng dụng để cắt vải, là ủi quần áo. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Thu Nga, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 15 (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) gấp các bồ đồ thành phẩm. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Thu Nga, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 15 (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) gấp các bồ đồ thành phẩm. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
Sau thời gian tuân thủ giãn cách, những ngày gần đây nhà chị Nguyễn Thị Thu Nga, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 15 (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) bỗng rộn ràng tiếng máy khâu. Đây là chương trình may những bộ đồ blouse dành tặng cho các bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch của Hội Phụ nữ phường Hòa Thọ Đông. Các chị đã gửi gắm tình thương, sự trân trọng vào từng đường kim, mũi chỉ để sản xuất hơn 50 bộ đồ tặng các bác sỹ. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN