-
Bằng việc kết nối, chương trình hướng tới nối dài sự sẻ chia từ sân khấu thành những hành động cụ thể, để các em nhỏ có thêm điểm tựa tiếp tục đến trường, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ của mình. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN
-
Xuyên suốt chương trình là những câu chuyện xúc động, những lát cắt về những mất mát sau đại dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN
-
Bằng việc kết nối, chương trình hướng tới nối dài sự sẻ chia từ sân khấu thành những hành động cụ thể, để các em nhỏ có thêm điểm tựa tiếp tục đến trường, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ của mình. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN
-
Em Nguyễn Lê Ngọc Anh, 14 tuổi, mồ côi cha vì COVID-19, chia sẻ về những kỷ niệm về cha tại chương trình. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN
-
Chương trình được mở đầu bằng lễ thắp nến tưởng niệm những người đã mất vì COVID-19. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN
-
Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Gia An 115 chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN
-
Em Nguyễn Lê Ngọc Anh, 14 tuổi, mồ côi cha vì COVID-19, chia sẻ về những kỷ niệm về cha tại chương trình. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN