Cafe Lặng Art - ngôi nhà chung nâng bước các em khiếm thính ở Lâm Đồng

  • Nhiều phụ huynh đã đưa con đến quán như một cách giáo dục cho trẻ nhỏ. Ảnh: Chu Quốc Hùng-TTXVN
    Nhiều phụ huynh đã đưa con đến quán như một cách giáo dục cho trẻ nhỏ. Ảnh: Chu Quốc Hùng-TTXVN
  • Một trang trong sổ lưu niệm của cafe Lặng Art. Ảnh: Chu Quốc Hùng-TTXVN
    Một trang trong sổ lưu niệm của cafe Lặng Art. Ảnh: Chu Quốc Hùng-TTXVN
  • Em Nguyễn Lương Quang kể về công việc của mình bằng ngôn ngữ riêng. Ảnh: Chu Quốc Hùng-TTXVN
    Em Nguyễn Lương Quang kể về công việc của mình bằng ngôn ngữ riêng. Ảnh: Chu Quốc Hùng-TTXVN
  • Anh Võ Anh Tuấn (trái), người đã xây dựng quán cà phê đặc biệt này trao đổi cách bài trí gian bán hàng lưu niệm với nhân viên. Ảnh: Chu Quốc Hùng-TTXVN
    Anh Võ Anh Tuấn (trái), người đã xây dựng quán cà phê đặc biệt này trao đổi cách bài trí gian bán hàng lưu niệm với nhân viên. Ảnh: Chu Quốc Hùng-TTXVN
  • Nhân viên trong quán nói chuyện, trao đổi công việc với nhau bằng ngôn ngữ riêng. Ảnh: Chu Quốc Hùng-TTXVN
    Nhân viên trong quán nói chuyện, trao đổi công việc với nhau bằng ngôn ngữ riêng. Ảnh: Chu Quốc Hùng-TTXVN
Nằm bên cạnh khuôn viên Trường Khiếm thính Lâm Đồng trên đường Pasteur (phường 4, thành phố Đà Lạt), “Lặng Art” là một quán cà phê đặc biệt, bởi toàn bộ nhân viên đều là các em câm điếc đã tốt nghiệp trường khiếm thính. Quán cà phê này do anh Võ Anh Tuấn, 39 tuổi, nhân viên một công ty du lịch lữ hành hoạt động trên địa bàn tỉnh dùng tiền tiết kiệm của gia đình mình tài trợ và xây dựng với mong muốn giúp các em khiếm thính khi ra trường có nơi làm việc, không bị bơ vơ, mặc cảm, thoát khỏi định kiến "là gánh nặng của xã hội". Lặng Art cũng là nơi giới thiệu, bán các món đồ chơi, đồ lưu niệm, trà thảo mộc… do chính các học sinh trường khiếm thính làm ra. Ảnh: Chu Quốc Hùng-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN