Thông Tấn Xã Việt Nam
25/04/2025 - 12:02’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Bình Phước: Con đường "đau khổ" ở Thống Nhất
Trong ảnh: Người dân đi lại trên tuyến đường thường xuyên bị té ngã. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Trong ảnh: Người dân đi lại trên tuyến đường thường xuyên bị té ngã. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Trong ảnh: Xe khách trở học sinh bị sa lầy phải dùng xe công nông để kéo đi. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Trong ảnh: Đường DT 755 liên xã thuộc địa phận thôn 6 , thôn 12 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước trở nên lầy lội mỗi khi mưa xuống. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Trong ảnh: Đường DT 755 liên xã thuộc địa phận thôn 6 , thôn 12 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước trở nên lầy lội mỗi khi mưa xuống, khiến người dân đi lại vô cùng khó khăn. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Trong ảnh: Đường DT 755 liên xã thuộc địa phận thôn 6 , thôn 12 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước trở nên lầy lội mỗi khi mưa xuống, khiến người dân đi lại vô cùng khó khăn. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Bình Phước: Con đường "đau khổ" ở Thống Nhất
21/09/2019 16:47
|
TTXVN
|
Những cơn mưa lớn liên tiếp những ngày qua khiến con đường đất đỏ vốn đã bị hư hỏng nay lại càng xuống cấp hơn bao giờ hết, nhất là đoạn đường DT 755 liên xã, thuộc địa phận thôn 6, thôn 12, xãThống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Cả một đọan đường dài bị lầy lội, khiến người dân nhất là các em học sinh và phương tiện lưu thông trên đường gặp vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Vì đây là con đường độc đạo đến trường, đi làm nên hàng ngày bà con dù cực bao nhiều vẫn gắng đi. Ghi nhận tại tuyến đường này cho thấy, khi người dân tham gia giao thông qua đoạn đường đất đỏ bị sình lầy bị té ngã thường xuyên; nhất là xe vận chuyển hàng đi đường đất đỏ gặp trời mưa trơn trượt rất dễ bị đổ xe... Thậm chí xe chở học sinh đến trường cũng bị sa lầy phải cần đến xe công nông kéo đi. Trao đổi với phóng viên TTXVN, người dân sống tại đây cho biết: Con đường dự kiến trải nhựa từ năm 2011 nhưng đến nay đã gần 10 năm, nhưng chính quyền vẫn chưa đầu tư làm đường. "Bà con nơi đây chịu khổ quá rồi nên rất mong các cấp lãnh đạo có thể hiểu cho nỗi khổ của dân. Người dân thôn 6 và thôn 12 xã Thống Nhất đã mấy chục năm nay phải ám ảnh cảnh bùn đất khi mỗi mùa mưa đến” – bà Trần Thị Phương ở thôn 6 chia sẻ. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Bình Phước: Con đường "đau khổ" ở Thống Nhất
Những cơn mưa lớn liên tiếp những ngày qua khiến con đường đất đỏ vốn đã bị hư hỏng nay lại càng xuống cấp hơn bao giờ hết, nhất là đoạn đường DT 755 liên xã, thuộc địa phận thôn 6, thôn 12, xãThống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Cả một đọan đường dài bị lầy lội, khiến người dân nhất là các em học sinh và phương tiện lưu thông trên đường gặp vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Vì đây là con đường độc đạo đến trường, đi làm nên hàng ngày bà con dù cực bao nhiều vẫn gắng đi. Ghi nhận tại tuyến đường này cho thấy, khi người dân tham gia giao thông qua đoạn đường đất đỏ bị sình lầy bị té ngã thường xuyên; nhất là xe vận chuyển hàng đi đường đất đỏ gặp trời mưa trơn trượt rất dễ bị đổ xe... Thậm chí xe chở học sinh đến trường cũng bị sa lầy phải cần đến xe công nông kéo đi. Trao đổi với phóng viên TTXVN, người dân sống tại đây cho biết: Con đường dự kiến trải nhựa từ năm 2011 nhưng đến nay đã gần 10 năm, nhưng chính quyền vẫn chưa đầu tư làm đường. "Bà con nơi đây chịu khổ quá rồi nên rất mong các cấp lãnh đạo có thể hiểu cho nỗi khổ của dân. Người dân thôn 6 và thôn 12 xã Thống Nhất đã mấy chục năm nay phải ám ảnh cảnh bùn đất khi mỗi mùa mưa đến” – bà Trần Thị Phương ở thôn 6 chia sẻ. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Bình Phước: Con đường "đau khổ" ở Thống Nhất
Những cơn mưa lớn liên tiếp những ngày qua khiến con đường đất đỏ vốn đã bị hư hỏng nay lại càng xuống cấp hơn bao giờ hết, nhất là đoạn đường DT 755 liên xã, thuộc địa phận thôn 6, thôn 12, xãThống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Cả một đọan đường dài bị lầy lội, khiến người dân nhất là các em học sinh và phương tiện lưu thông trên đường gặp vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Vì đây là con đường độc đạo đến trường, đi làm nên hàng ngày bà con dù cực bao nhiều vẫn gắng đi. Ghi nhận tại tuyến đường này cho thấy, khi người dân tham gia giao thông qua đoạn đường đất đỏ bị sình lầy bị té ngã thường xuyên; nhất là xe vận chuyển hàng đi đường đất đỏ gặp trời mưa trơn trượt rất dễ bị đổ xe... Thậm chí xe chở học sinh đến trường cũng bị sa lầy phải cần đến xe công nông kéo đi. Trao đổi với phóng viên TTXVN, người dân sống tại đây cho biết: Con đường dự kiến trải nhựa từ năm 2011 nhưng đến nay đã gần 10 năm, nhưng chính quyền vẫn chưa đầu tư làm đường. "Bà con nơi đây chịu khổ quá rồi nên rất mong các cấp lãnh đạo có thể hiểu cho nỗi khổ của dân. Người dân thôn 6 và thôn 12 xã Thống Nhất đã mấy chục năm nay phải ám ảnh cảnh bùn đất khi mỗi mùa mưa đến” – bà Trần Thị Phương ở thôn 6 chia sẻ. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Bình Phước: Con đường "đau khổ" ở Thống Nhất
Những cơn mưa lớn liên tiếp những ngày qua khiến con đường đất đỏ vốn đã bị hư hỏng nay lại càng xuống cấp hơn bao giờ hết, nhất là đoạn đường DT 755 liên xã, thuộc địa phận thôn 6, thôn 12, xãThống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Cả một đọan đường dài bị lầy lội, khiến người dân nhất là các em học sinh và phương tiện lưu thông trên đường gặp vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Vì đây là con đường độc đạo đến trường, đi làm nên hàng ngày bà con dù cực bao nhiều vẫn gắng đi. Ghi nhận tại tuyến đường này cho thấy, khi người dân tham gia giao thông qua đoạn đường đất đỏ bị sình lầy bị té ngã thường xuyên; nhất là xe vận chuyển hàng đi đường đất đỏ gặp trời mưa trơn trượt rất dễ bị đổ xe... Thậm chí xe chở học sinh đến trường cũng bị sa lầy phải cần đến xe công nông kéo đi. Trao đổi với phóng viên TTXVN, người dân sống tại đây cho biết: Con đường dự kiến trải nhựa từ năm 2011 nhưng đến nay đã gần 10 năm, nhưng chính quyền vẫn chưa đầu tư làm đường. "Bà con nơi đây chịu khổ quá rồi nên rất mong các cấp lãnh đạo có thể hiểu cho nỗi khổ của dân. Người dân thôn 6 và thôn 12 xã Thống Nhất đã mấy chục năm nay phải ám ảnh cảnh bùn đất khi mỗi mùa mưa đến” – bà Trần Thị Phương ở thôn 6 chia sẻ. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Bình Phước: Con đường "đau khổ" ở Thống Nhất
Những cơn mưa lớn liên tiếp những ngày qua khiến con đường đất đỏ vốn đã bị hư hỏng nay lại càng xuống cấp hơn bao giờ hết, nhất là đoạn đường DT 755 liên xã, thuộc địa phận thôn 6, thôn 12, xãThống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Cả một đọan đường dài bị lầy lội, khiến người dân nhất là các em học sinh và phương tiện lưu thông trên đường gặp vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Vì đây là con đường độc đạo đến trường, đi làm nên hàng ngày bà con dù cực bao nhiều vẫn gắng đi. Ghi nhận tại tuyến đường này cho thấy, khi người dân tham gia giao thông qua đoạn đường đất đỏ bị sình lầy bị té ngã thường xuyên; nhất là xe vận chuyển hàng đi đường đất đỏ gặp trời mưa trơn trượt rất dễ bị đổ xe... Thậm chí xe chở học sinh đến trường cũng bị sa lầy phải cần đến xe công nông kéo đi. Trao đổi với phóng viên TTXVN, người dân sống tại đây cho biết: Con đường dự kiến trải nhựa từ năm 2011 nhưng đến nay đã gần 10 năm, nhưng chính quyền vẫn chưa đầu tư làm đường. "Bà con nơi đây chịu khổ quá rồi nên rất mong các cấp lãnh đạo có thể hiểu cho nỗi khổ của dân. Người dân thôn 6 và thôn 12 xã Thống Nhất đã mấy chục năm nay phải ám ảnh cảnh bùn đất khi mỗi mùa mưa đến” – bà Trần Thị Phương ở thôn 6 chia sẻ. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Bình Phước: Con đường "đau khổ" ở Thống Nhất
Những cơn mưa lớn liên tiếp những ngày qua khiến con đường đất đỏ vốn đã bị hư hỏng nay lại càng xuống cấp hơn bao giờ hết, nhất là đoạn đường DT 755 liên xã, thuộc địa phận thôn 6, thôn 12, xãThống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Cả một đọan đường dài bị lầy lội, khiến người dân nhất là các em học sinh và phương tiện lưu thông trên đường gặp vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Vì đây là con đường độc đạo đến trường, đi làm nên hàng ngày bà con dù cực bao nhiều vẫn gắng đi. Ghi nhận tại tuyến đường này cho thấy, khi người dân tham gia giao thông qua đoạn đường đất đỏ bị sình lầy bị té ngã thường xuyên; nhất là xe vận chuyển hàng đi đường đất đỏ gặp trời mưa trơn trượt rất dễ bị đổ xe... Thậm chí xe chở học sinh đến trường cũng bị sa lầy phải cần đến xe công nông kéo đi. Trao đổi với phóng viên TTXVN, người dân sống tại đây cho biết: Con đường dự kiến trải nhựa từ năm 2011 nhưng đến nay đã gần 10 năm, nhưng chính quyền vẫn chưa đầu tư làm đường. "Bà con nơi đây chịu khổ quá rồi nên rất mong các cấp lãnh đạo có thể hiểu cho nỗi khổ của dân. Người dân thôn 6 và thôn 12 xã Thống Nhất đã mấy chục năm nay phải ám ảnh cảnh bùn đất khi mỗi mùa mưa đến” – bà Trần Thị Phương ở thôn 6 chia sẻ. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Bình Phước: Con đường "đau khổ" ở Thống Nhất
Những cơn mưa lớn liên tiếp những ngày qua khiến con đường đất đỏ vốn đã bị hư hỏng nay lại càng xuống cấp hơn bao giờ hết, nhất là đoạn đường DT 755 liên xã, thuộc địa phận thôn 6, thôn 12, xãThống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Cả một đọan đường dài bị lầy lội, khiến người dân nhất là các em học sinh và phương tiện lưu thông trên đường gặp vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Vì đây là con đường độc đạo đến trường, đi làm nên hàng ngày bà con dù cực bao nhiều vẫn gắng đi. Ghi nhận tại tuyến đường này cho thấy, khi người dân tham gia giao thông qua đoạn đường đất đỏ bị sình lầy bị té ngã thường xuyên; nhất là xe vận chuyển hàng đi đường đất đỏ gặp trời mưa trơn trượt rất dễ bị đổ xe... Thậm chí xe chở học sinh đến trường cũng bị sa lầy phải cần đến xe công nông kéo đi. Trao đổi với phóng viên TTXVN, người dân sống tại đây cho biết: Con đường dự kiến trải nhựa từ năm 2011 nhưng đến nay đã gần 10 năm, nhưng chính quyền vẫn chưa đầu tư làm đường. "Bà con nơi đây chịu khổ quá rồi nên rất mong các cấp lãnh đạo có thể hiểu cho nỗi khổ của dân. Người dân thôn 6 và thôn 12 xã Thống Nhất đã mấy chục năm nay phải ám ảnh cảnh bùn đất khi mỗi mùa mưa đến” – bà Trần Thị Phương ở thôn 6 chia sẻ. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới