-
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng đã được thảm nhựa, kết nối vùng căn cứ cách mạng xưa với các trung tâm kinh tế năng động của Bình Dương và cả nước. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
-
Ông Nguyễn Văn Công (70 tuổi), nguyên Trưởng Công an xã, từng tham gia cách mạng với vị trí nông hội, bồi hồi nhớ lại giây phút chứng kiến trận bom B52 đầu tiên tại xã Long Tân, Dầu Tiếng cách đây 60 năm về trước. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
-
Ông Trần Đình Hiếu (69 tuổi), Bí thư Chi bộ Ấp Vũng Tây, chia sẻ trước bia tưởng niệm trận bom B52 đầu tiên tại xã Long Tân, Dầu Tiếng: “Chiến tranh qua rồi, nhưng chúng tôi không thể nào quên. Bao người con Dầu Tiếng đã ngã xuống để có ngày hôm nay.”. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
-
Tượng đài bom B52 tại xã Long Tân, Dầu Tiếng – nơi ghi dấu trận bom B52 đầu tiên do máy bay Mỹ ném xuống Việt Nam, minh chứng cho tinh thần quật cường của vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
-
Tượng đài bom B52 tại xã Long Tân, Dầu Tiếng – nơi ghi dấu trận bom B52 đầu tiên do máy bay Mỹ ném xuống Việt Nam, minh chứng cho tinh thần quật cường của vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
-
Tượng đài bom B52 tại xã Long Tân, Dầu Tiếng – nơi ghi dấu trận bom B52 đầu tiên do máy bay Mỹ ném xuống Việt Nam, minh chứng cho tinh thần quật cường của vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN