An Giang: Nhộn nhịp “xóm ốc” mùa nước nổi

  • Công nhân thực hiện công đoạn rửa và phân loại ốc bươu vàng trước đóng vào bao tải chờ xe xe tải đông lạnh đến vận chuyển đi giao cho khách hàng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Công nhân thực hiện công đoạn rửa và phân loại ốc bươu vàng trước đóng vào bao tải chờ xe xe tải đông lạnh đến vận chuyển đi giao cho khách hàng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Ốc bươu vàng sau khi mua của bà con nông dân sẽ được cho vào máy để rửa sạch, phân loại và đóng vào bao tải chờ xe xe tải đông lạnh đến vận chuyển đi giao cho khách hàng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Ốc bươu vàng sau khi mua của bà con nông dân sẽ được cho vào máy để rửa sạch, phân loại và đóng vào bao tải chờ xe xe tải đông lạnh đến vận chuyển đi giao cho khách hàng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Điểm thu mua ốc bươu vàng tại ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An (tỉnh An Giang) mỗi ngày thu gom từ 2 đến 10 tấn ốc bươu vàng, cung cấp cho khách hàng ở các tỉnh miền Trung làm thức ăn cho tôm, cua. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Điểm thu mua ốc bươu vàng tại ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An (tỉnh An Giang) mỗi ngày thu gom từ 2 đến 10 tấn ốc bươu vàng, cung cấp cho khách hàng ở các tỉnh miền Trung làm thức ăn cho tôm, cua. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN