76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7: Người thương binh quản trang nặng lòng với đồng đội

  • Ông Nguyễn Văn Bền đứng trước bia ghi danh các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
    Ông Nguyễn Văn Bền đứng trước bia ghi danh các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
  • Cự chiến binh Nguyễn Văn Bền thắp hương cho đồng đội liệt sĩ. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
    Cự chiến binh Nguyễn Văn Bền thắp hương cho đồng đội liệt sĩ. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
Ông Nguyễn Văn Bền, sinh năm 1964, thương binh 3/4, quê Chợ Lách (Bến Tre), hiện là quản trang ngày đêm canh yên giấc ngủ cho đồng chí đồng đội của mình tại Nghĩa trang Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Ông là một trong số hơn 100 thương binh với thân hình không còn nguyên vẹn trên địa bàn thị xã Phước Long. Sau thời gian huấn luyện ông tham gia chiến trường Campuchia và bị thương vào năm 1984, mất đi vĩnh viễn 2/3 cẳng chân phải và mang thương tật 3/4, ông được nhận vào làm quản trang tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã Phước Long từ năm 2012 đến nay. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN