49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Ký ức của những người tham gia may lá cờ Mặt trận giải phóng

  • Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích kể chuyện về sự kiện gia đình bà may 2 lá cờ giải phóng trước những năm 1975 và hình ảnh của chị gái - liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Oanh. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích kể chuyện về sự kiện gia đình bà may 2 lá cờ giải phóng trước những năm 1975 và hình ảnh của chị gái - liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Oanh. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Phóng viên TTXVN trò chuyện với bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, em gái liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Oanh về sự kiện gia đình bà may 2 lá cờ giải phóng trước những năm 1975. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Phóng viên TTXVN trò chuyện với bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, em gái liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Oanh về sự kiện gia đình bà may 2 lá cờ giải phóng trước những năm 1975. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Trong những ngày đất nước hân hoan kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), trong tâm thức của người dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa nói chung và của thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Oanh nói riêng đều xúc động bồi hồi, tự hào nhớ về chặng đường lịch sử đã qua, về câu chuyện may lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam - lá cờ được treo lên các vị trí trọng yếu khi Ninh Hòa được giải phóng ngày 2/4/1975. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN