Một kỷ niệm đẹp không bao giờ quên của “cô bé” Trung Quốc với Bác Hồ

  • Bà Vương Phong trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN thường trú tại Bắc Kinh. Ảnh: Thành Dương - PV TTXVN tại Trung Quốc
    Bà Vương Phong trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN thường trú tại Bắc Kinh. Ảnh: Thành Dương - PV TTXVN tại Trung Quốc
  • Bà Vương Phong rất vui mỗi khi nói về Việt Nam, nơi bà coi như quê hương thứ hai của mình. Ảnh: Thành Dương - PV TTXVN tại Trung Quốc
    Bà Vương Phong rất vui mỗi khi nói về Việt Nam, nơi bà coi như quê hương thứ hai của mình. Ảnh: Thành Dương - PV TTXVN tại Trung Quốc
  • Cô bé Vương Tiểu Hồng (tức bà Vương Phong) được gặp Bác Hồ ngày 20/5/1957. Ảnh: Nhân vật cung cấp/TTXVN phát
    Cô bé Vương Tiểu Hồng (tức bà Vương Phong) được gặp Bác Hồ ngày 20/5/1957. Ảnh: Nhân vật cung cấp/TTXVN phát
  • Cô bé Vương Tiểu Hồng (tức bà Vương Phong) được gặp Bác Hồ ngày 20/5/1957. Ảnh: Nhân vật cung cấp/TTXVN phát
    Cô bé Vương Tiểu Hồng (tức bà Vương Phong) được gặp Bác Hồ ngày 20/5/1957. Ảnh: Nhân vật cung cấp/TTXVN phát
Chỉ một lần được vinh dự trò chuyện và chụp ảnh với Bác Hồ, một cô bé Trung Quốc đã không thể quên những ký ức thiêng liêng về một vị Anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. “Cô bé” đó chính là Vương Tiểu Hồng (nay là nhà báo Vương Phong) - con gái của cố nhà báo Vương Duy Chân, nguyên Trưởng Phân xã Tân Hoa xã (Trung Quốc) tại Hà Nội từ năm 1955 - 1960. Kỷ niệm sâu đậm đó đã đồng hành cùng bà trong suốt sự nghiệp làm báo, và cũng là nhân tố để bà yêu thương Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Ảnh: Thành Dương - PV TTXVN tại Trung Quốc

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN