Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020): Phát huy hào khí Thăng Long, tô thắm truyền thống Thủ đô Anh hùng

  • Trong ảnh: Các chiến sỹ Vệ Quốc đoàn chiến đấu kiên cường, bảo vệ từng ngôi nhà, tấc đất của Thủ đô trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, tháng 12/1946. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Các chiến sỹ Vệ Quốc đoàn chiến đấu kiên cường, bảo vệ từng ngôi nhà, tấc đất của Thủ đô trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, tháng 12/1946. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng - cây cầu
    Trong ảnh: Cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng - cây cầu "đón đầu đổi mới", biểu tượng của tình hữu nghị Xô – Việt, chính thức khánh thành ngày 9/5/1985, góp phần tăng cường lưu thông giữa Hà Nội với các tỉnh phía Bắc và giảm tải cho cầu Chương Dương. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng khánh thành tháng 6/1985, là cây cầu lớn lần đầu tiên do Việt Nam tự thiết kế và thi công, góp phần quan trọng giải quyết việc lưu thông ở cửa ngõ Thủ đô với khu vực phía Bắc. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng khánh thành tháng 6/1985, là cây cầu lớn lần đầu tiên do Việt Nam tự thiết kế và thi công, góp phần quan trọng giải quyết việc lưu thông ở cửa ngõ Thủ đô với khu vực phía Bắc. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội khẩn trương khôi phục những cơ sở kinh tế, văn hóa bị chiến tranh tàn phá, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; mặt khác cùng cả nước trăn trở tìm tòi, từng bước tháo gỡ khó khăn để cùng nhau đi lên. Trong ảnh: Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (năm 1985). Ảnh: Cao Phong - TTXVN
    Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội khẩn trương khôi phục những cơ sở kinh tế, văn hóa bị chiến tranh tàn phá, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; mặt khác cùng cả nước trăn trở tìm tòi, từng bước tháo gỡ khó khăn để cùng nhau đi lên. Trong ảnh: Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (năm 1985). Ảnh: Cao Phong - TTXVN
  • Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội khẩn trương khôi phục những cơ sở kinh tế, văn hóa bị chiến tranh tàn phá, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; mặt khác cùng cả nước trăn trở tìm tòi, từng bước tháo gỡ khó khăn để cùng nhau đi lên. Trong ảnh: Khu Giảng Võ (năm 1985). Ảnh: Cao Phong - TTXVN
    Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội khẩn trương khôi phục những cơ sở kinh tế, văn hóa bị chiến tranh tàn phá, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; mặt khác cùng cả nước trăn trở tìm tòi, từng bước tháo gỡ khó khăn để cùng nhau đi lên. Trong ảnh: Khu Giảng Võ (năm 1985). Ảnh: Cao Phong - TTXVN
  • Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội khẩn trương khôi phục những cơ sở kinh tế, văn hóa bị chiến tranh tàn phá, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; mặt khác cùng cả nước trăn trở tìm tòi, từng bước tháo gỡ khó khăn để cùng nhau đi lên. Trong ảnh: Một đoạn đường Giải Phóng vừa hoàn thành năm 1985. Ảnh: Cao Phong - TTXVN
    Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội khẩn trương khôi phục những cơ sở kinh tế, văn hóa bị chiến tranh tàn phá, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; mặt khác cùng cả nước trăn trở tìm tòi, từng bước tháo gỡ khó khăn để cùng nhau đi lên. Trong ảnh: Một đoạn đường Giải Phóng vừa hoàn thành năm 1985. Ảnh: Cao Phong - TTXVN
  • Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội khẩn trương khôi phục những cơ sở kinh tế, văn hóa bị chiến tranh tàn phá, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; mặt khác cùng cả nước trăn trở tìm tòi, từng bước tháo gỡ khó khăn để cùng nhau đi lên. Trong ảnh: Đoàn tàu khánh thành tuyến đường sắt Thống nhất đến Ga Hà Nội ngày 4/1/1977. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội khẩn trương khôi phục những cơ sở kinh tế, văn hóa bị chiến tranh tàn phá, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; mặt khác cùng cả nước trăn trở tìm tòi, từng bước tháo gỡ khó khăn để cùng nhau đi lên. Trong ảnh: Đoàn tàu khánh thành tuyến đường sắt Thống nhất đến Ga Hà Nội ngày 4/1/1977. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội khẩn trương khôi phục những cơ sở kinh tế, văn hóa bị chiến tranh tàn phá, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; mặt khác cùng cả nước trăn trở tìm tòi, từng bước tháo gỡ khó khăn để cùng nhau đi lên. Trong ảnh: Công nhân Nhà máy Dệt 8/3 (Hà Nội) bỏ phiếu bầu Quốc hội thống nhất (1976). Ảnh: TTXVN
    Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội khẩn trương khôi phục những cơ sở kinh tế, văn hóa bị chiến tranh tàn phá, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; mặt khác cùng cả nước trăn trở tìm tòi, từng bước tháo gỡ khó khăn để cùng nhau đi lên. Trong ảnh: Công nhân Nhà máy Dệt 8/3 (Hà Nội) bỏ phiếu bầu Quốc hội thống nhất (1976). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Khôi phục cầu Long Biên bị bom Mỹ đánh hư hại năm 1972. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
    Trong ảnh: Khôi phục cầu Long Biên bị bom Mỹ đánh hư hại năm 1972. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
  • Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Tự vệ Nhà máy Y Hà Nội nổ súng quyết liệt đánh trả máy bay Mỹ. Ảnh: Ngọc Quán - TTXVN
    Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Tự vệ Nhà máy Y Hà Nội nổ súng quyết liệt đánh trả máy bay Mỹ. Ảnh: Ngọc Quán - TTXVN
  • Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Xác máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ bị quân và dân Hà Nội bắn rơi đêm 26/12/1972. Ảnh: TTXVN
    Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Xác máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ bị quân và dân Hà Nội bắn rơi đêm 26/12/1972. Ảnh: TTXVN
  • Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Chiếc máy bay B-52 đầu tiên bị Tiểu đoàn 59, Trung đoàn Tên lửa 261 bắn rơi trên cánh đồng Chuôm, xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh (Hà Nội) vào 20 giờ 13 đêm 18/12/1972. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Chiếc máy bay B-52 đầu tiên bị Tiểu đoàn 59, Trung đoàn Tên lửa 261 bắn rơi trên cánh đồng Chuôm, xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh (Hà Nội) vào 20 giờ 13 đêm 18/12/1972. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Bộ đội pháo phòng không bảo vệ Hà Nội dũng cảm kiên cường, nổ súng giáng trả máy bay Mỹ bắn phá. Ảnh: TTXVN
    Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Bộ đội pháo phòng không bảo vệ Hà Nội dũng cảm kiên cường, nổ súng giáng trả máy bay Mỹ bắn phá. Ảnh: TTXVN
  • Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Phi công Mỹ bị bắt sống bên xác máy bay. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Phi công Mỹ bị bắt sống bên xác máy bay. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Xác máy bay ném bom B-52 bị tên lửa của Tiểu đoàn 72, Sư đoàn 361 bắn rơi tại chỗ xuống phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) đêm 27/12/1972. Ảnh: Minh Trường - TTXVN
    Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Xác máy bay ném bom B-52 bị tên lửa của Tiểu đoàn 72, Sư đoàn 361 bắn rơi tại chỗ xuống phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) đêm 27/12/1972. Ảnh: Minh Trường - TTXVN
  • Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Đơn vị pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô là một trong số các đơn vị bắn rơi nhiều máy bay B-52 trong chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không. Ảnh: TTXVN
    Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Đơn vị pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô là một trong số các đơn vị bắn rơi nhiều máy bay B-52 trong chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không. Ảnh: TTXVN
  • Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Tự vệ Thủ đô nổ súng quyết liệt đánh trả máy bay B-52 của Mỹ, đêm 19, rạng sáng 20/12/1972. Ảnh: Minh Lộc - TTXVN
    Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Tự vệ Thủ đô nổ súng quyết liệt đánh trả máy bay B-52 của Mỹ, đêm 19, rạng sáng 20/12/1972. Ảnh: Minh Lộc - TTXVN
  • Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Đội trực chiến của dân quân huyện Từ Liêm, Hà Nội sẵn sàng chiến đấu, góp phần bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Ảnh: Trần Đình Thảo - TTXVN
    Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Đội trực chiến của dân quân huyện Từ Liêm, Hà Nội sẵn sàng chiến đấu, góp phần bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Ảnh: Trần Đình Thảo - TTXVN
  • Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Xác máy bay Mỹ bị quân và dân Hà Nội bắn rơi, tháng 12/1972. Ảnh: TTXVN
    Quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” làm nức lòng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc, được nhân loại tiến bộ tôn vinh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Trong ảnh: Xác máy bay Mỹ bị quân và dân Hà Nội bắn rơi, tháng 12/1972. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty Bách hóa Bán lẻ Hà Nội tổ chức đóng gói hàng Tết đúng tiêu chuẩn định lượng và điều vận tốt hàng hóa đến bán tại các cửa hàng bách hóa và các quầy hàng tập thể ở cơ quan, xí nghiệp, phục vụ nhân dân trong dịp Tết Canh Tuất 1970. Ảnh: Trần Phác - TTXVN
    Trong ảnh: Công ty Bách hóa Bán lẻ Hà Nội tổ chức đóng gói hàng Tết đúng tiêu chuẩn định lượng và điều vận tốt hàng hóa đến bán tại các cửa hàng bách hóa và các quầy hàng tập thể ở cơ quan, xí nghiệp, phục vụ nhân dân trong dịp Tết Canh Tuất 1970. Ảnh: Trần Phác - TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ xuất phát của đoàn thanh niên xung phong Hà Nội lên đường chống Mỹ cứu nước tổ chức ở Nhà hát Lớn, Hà Nội, ngày 11/7/1969. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Lễ xuất phát của đoàn thanh niên xung phong Hà Nội lên đường chống Mỹ cứu nước tổ chức ở Nhà hát Lớn, Hà Nội, ngày 11/7/1969. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Thanh niên Hà Nội hăng hái lên đường chi viện cho miền Nam trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Trong ảnh: Thanh niên Hà Nội hăng hái lên đường chi viện cho miền Nam trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Trong thời kỳ Mỹ dùng không quân đánh phá miền Bắc, trong đó có Hà Nội những năm 1966-1967, quân và dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương để thi đua xây dựng, sản xuất, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến “miền Nam ruột thịt”. Trong ảnh: Cảnh bán vé xe khách ở Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết năm 1967. Nhiều trẻ em được đưa về ăn tết tại Hà Nội sẽ theo các chuyến xe trở về vùng sơ tán tại nông thôn. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Trong thời kỳ Mỹ dùng không quân đánh phá miền Bắc, trong đó có Hà Nội những năm 1966-1967, quân và dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương để thi đua xây dựng, sản xuất, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến “miền Nam ruột thịt”. Trong ảnh: Cảnh bán vé xe khách ở Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết năm 1967. Nhiều trẻ em được đưa về ăn tết tại Hà Nội sẽ theo các chuyến xe trở về vùng sơ tán tại nông thôn. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Trong thời kỳ Mỹ dùng không quân đánh phá miền Bắc, trong đó có Hà Nội những năm 1966-1967, quân và dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương để thi đua xây dựng, sản xuất, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến “miền Nam ruột thịt”. Trong ảnh: Tết Trung thu năm 1967,  Cửa hàng Bách hóa số 5 đường Nam Bộ, Hà Nội tổ chức nhiều quầy hàng phân tán phục vụ thiếu nhi, đặc biệt chú ý các cháu nơi trại trẻ sơ tán (tháng 9/1967). Ảnh: Thế Trung – TTXVN
    Trong thời kỳ Mỹ dùng không quân đánh phá miền Bắc, trong đó có Hà Nội những năm 1966-1967, quân và dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương để thi đua xây dựng, sản xuất, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến “miền Nam ruột thịt”. Trong ảnh: Tết Trung thu năm 1967, Cửa hàng Bách hóa số 5 đường Nam Bộ, Hà Nội tổ chức nhiều quầy hàng phân tán phục vụ thiếu nhi, đặc biệt chú ý các cháu nơi trại trẻ sơ tán (tháng 9/1967). Ảnh: Thế Trung – TTXVN
  • Vừa hăng hái thi đua sản xuất, vừa kiên cường chiến đấu, bảo vệ vùng trời Thủ đô, quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trong ảnh: Tiểu đoàn X, tên lửa bảo vệ Thủ đô Hà Nội, với tinh thần dũng cảm mưu trí và kỹ thuật điêu luyện, trong nhiều trận đã bắn rơi tại chỗ nhiều máy bay Mỹ. Trong trận 12/08/1967 với 1 quả đạn đã bắn bộ đôi chiếc máy bay F.4C trên bầu trời Thủ đô. Ảnh: Hứa Kiểm - TTXVN
    Vừa hăng hái thi đua sản xuất, vừa kiên cường chiến đấu, bảo vệ vùng trời Thủ đô, quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trong ảnh: Tiểu đoàn X, tên lửa bảo vệ Thủ đô Hà Nội, với tinh thần dũng cảm mưu trí và kỹ thuật điêu luyện, trong nhiều trận đã bắn rơi tại chỗ nhiều máy bay Mỹ. Trong trận 12/08/1967 với 1 quả đạn đã bắn bộ đôi chiếc máy bay F.4C trên bầu trời Thủ đô. Ảnh: Hứa Kiểm - TTXVN
  • Vừa hăng hái thi đua sản xuất, vừa kiên cường chiến đấu, bảo vệ vùng trời Thủ đô, quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trong ảnh: Đại đội 2, đơn vị quyết thắng đoàn Tô Vĩnh Diện pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô nổ súng kịp thời, chính xác, góp phần cùng quân dân Thủ đô bắn rơi 3 máy bay Mỹ trong ngày 14/12/1967. Ảnh: Hữu Thứ - TTXVN
    Vừa hăng hái thi đua sản xuất, vừa kiên cường chiến đấu, bảo vệ vùng trời Thủ đô, quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trong ảnh: Đại đội 2, đơn vị quyết thắng đoàn Tô Vĩnh Diện pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô nổ súng kịp thời, chính xác, góp phần cùng quân dân Thủ đô bắn rơi 3 máy bay Mỹ trong ngày 14/12/1967. Ảnh: Hữu Thứ - TTXVN
  • Vừa hăng hái thi đua sản xuất, vừa kiên cường chiến đấu, bảo vệ vùng trời Thủ đô, quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trong ảnh: Phi công Mỹ bị bắt sống ở ngoại thành Hà Nội trong đợt đánh phá Hà Nội lần thứ nhất. Ảnh: TTXVN
    Vừa hăng hái thi đua sản xuất, vừa kiên cường chiến đấu, bảo vệ vùng trời Thủ đô, quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trong ảnh: Phi công Mỹ bị bắt sống ở ngoại thành Hà Nội trong đợt đánh phá Hà Nội lần thứ nhất. Ảnh: TTXVN
  • Trong suốt những năm thực hiện chính sách Kinh tế kế hoạch hóa, hệ thống cửa hàng Mậu dịch Quốc doanh là nguồn cung cấp chủ yếu các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cuộc sống cho người dân Hà Nội. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Trong suốt những năm thực hiện chính sách Kinh tế kế hoạch hóa, hệ thống cửa hàng Mậu dịch Quốc doanh là nguồn cung cấp chủ yếu các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cuộc sống cho người dân Hà Nội. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Trong suốt những năm thực hiện chính sách Kinh tế kế hoạch hóa, hệ thống cửa hàng Mậu dịch Quốc doanh là nguồn cung cấp chủ yếu các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cuộc sống cho người dân Hà Nội. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Trong suốt những năm thực hiện chính sách Kinh tế kế hoạch hóa, hệ thống cửa hàng Mậu dịch Quốc doanh là nguồn cung cấp chủ yếu các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cuộc sống cho người dân Hà Nội. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Từ năm 1965, Nhà máy xe lửa Gia Lâm chuyển hướng sản xuất từ thời bình sang thời chiến, trong đó có việc cải tạo ô tô bánh hơi thành ô tô bánh thép kéo goòng 10 tấn (ô tô ray) chạy trên đường sắt đoạn Hà Tĩnh - Quảng Bình để vận chuyển phục vụ tiền tuyến miền Nam. Trong ảnh: Chiếc ô tô ray đầu tiên mang tên Độc lập do cán bộ, công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công. Ảnh: Quang Thành - TTXVN
    Từ năm 1965, Nhà máy xe lửa Gia Lâm chuyển hướng sản xuất từ thời bình sang thời chiến, trong đó có việc cải tạo ô tô bánh hơi thành ô tô bánh thép kéo goòng 10 tấn (ô tô ray) chạy trên đường sắt đoạn Hà Tĩnh - Quảng Bình để vận chuyển phục vụ tiền tuyến miền Nam. Trong ảnh: Chiếc ô tô ray đầu tiên mang tên Độc lập do cán bộ, công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công. Ảnh: Quang Thành - TTXVN
  • Từ cuối tháng 6/1966, Mỹ bắt đầu giai đoạn đánh phá trực tiếp bằng không quân vào Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tất cả quân và dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương để thi đua xây dựng, sản xuất, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến “miền Nam ruột thịt”. Trong ảnh: Tổ bán hàng của Cửa hàng Bách hóa số 12 Bờ Hồ, Hà Nội tổ chức bán hàng phục vụ ở 1 khối dân phố (tháng 2/1967). Ảnh: Vũ Tín – TTXVN
    Từ cuối tháng 6/1966, Mỹ bắt đầu giai đoạn đánh phá trực tiếp bằng không quân vào Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tất cả quân và dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương để thi đua xây dựng, sản xuất, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến “miền Nam ruột thịt”. Trong ảnh: Tổ bán hàng của Cửa hàng Bách hóa số 12 Bờ Hồ, Hà Nội tổ chức bán hàng phục vụ ở 1 khối dân phố (tháng 2/1967). Ảnh: Vũ Tín – TTXVN
  • Vừa hăng hái thi đua sản xuất, vừa kiên cường chiến đấu, bảo vệ vùng trời Thủ đô, quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trong ảnh: Lực lượng tự vệ Hà Nội sẵn sàng chiến đấu trong đợt chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ra miền Bắc lần thứ nhất, trong đó có Hà Nội. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Vừa hăng hái thi đua sản xuất, vừa kiên cường chiến đấu, bảo vệ vùng trời Thủ đô, quân và dân Hà Nội đã tham gia đánh thắng nhiều đợt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trong ảnh: Lực lượng tự vệ Hà Nội sẵn sàng chiến đấu trong đợt chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ra miền Bắc lần thứ nhất, trong đó có Hà Nội. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Trong ảnh: Hợp tác xã Kiều Mai (xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) mở lớp học văn hóa để nâng cao trình độ văn hóa cho phụ nữ (1967). Ảnh: Thế Trung - TTXVN
    Trong ảnh: Hợp tác xã Kiều Mai (xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) mở lớp học văn hóa để nâng cao trình độ văn hóa cho phụ nữ (1967). Ảnh: Thế Trung - TTXVN
  • Từ cuối tháng 6/1966, Mỹ bắt đầu giai đoạn đánh phá trực tiếp bằng không quân vào Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tất cả quân và dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương để thi đua xây dựng, sản xuất, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến “miền Nam ruột thịt”. Trong ảnh: Nhà máy dệt 8-3 khánh thành ngày 8/3/1965. Liên tiếp trong nhiều năm, Nhà máy luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế quốc dân. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
    Từ cuối tháng 6/1966, Mỹ bắt đầu giai đoạn đánh phá trực tiếp bằng không quân vào Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tất cả quân và dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương để thi đua xây dựng, sản xuất, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến “miền Nam ruột thịt”. Trong ảnh: Nhà máy dệt 8-3 khánh thành ngày 8/3/1965. Liên tiếp trong nhiều năm, Nhà máy luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế quốc dân. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
  • Từ cuối tháng 6/1966, Mỹ bắt đầu giai đoạn đánh phá trực tiếp bằng không quân vào Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tất cả quân và dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương để thi đua xây dựng, sản xuất, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến “miền Nam ruột thịt”. Trong ảnh: Nhà máy dệt 8-3 khánh thành ngày 8/3/1965. Liên tiếp trong nhiều năm, Nhà máy luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế quốc dân. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
    Từ cuối tháng 6/1966, Mỹ bắt đầu giai đoạn đánh phá trực tiếp bằng không quân vào Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tất cả quân và dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương để thi đua xây dựng, sản xuất, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến “miền Nam ruột thịt”. Trong ảnh: Nhà máy dệt 8-3 khánh thành ngày 8/3/1965. Liên tiếp trong nhiều năm, Nhà máy luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế quốc dân. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
  • Sau giải phóng, nhân dân Hà Nội hăng hái bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong ảnh: Nhân viên trạm thu mua Chợ Sa, huyện Đông Anh, Hà Nội thu mua lợn ở xã Dục Tú (tháng 3/1964). Ảnh: Xuân Vi –TTXVN
    Sau giải phóng, nhân dân Hà Nội hăng hái bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong ảnh: Nhân viên trạm thu mua Chợ Sa, huyện Đông Anh, Hà Nội thu mua lợn ở xã Dục Tú (tháng 3/1964). Ảnh: Xuân Vi –TTXVN
  • Từ cuối tháng 6/1966, Mỹ bắt đầu giai đoạn đánh phá trực tiếp bằng không quân vào Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tất cả quân và dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương để thi đua xây dựng, sản xuất, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến “miền Nam ruột thịt”. Trong ảnh: Tổ lưu động của Cửa hàng Bách hóa số 5 đường Nam Bộ, Hà Nội bán hàng tại Bộ Công nghịêp nặng (tháng 12/1963). Ảnh: Xuân Vi – TTXVN
    Từ cuối tháng 6/1966, Mỹ bắt đầu giai đoạn đánh phá trực tiếp bằng không quân vào Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tất cả quân và dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương để thi đua xây dựng, sản xuất, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến “miền Nam ruột thịt”. Trong ảnh: Tổ lưu động của Cửa hàng Bách hóa số 5 đường Nam Bộ, Hà Nội bán hàng tại Bộ Công nghịêp nặng (tháng 12/1963). Ảnh: Xuân Vi – TTXVN
  • Trong ảnh: Hàng chục vạn người con của Thủ đô đã tình nguyện lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam thân yêu, sau khi Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc từ cuối tháng 6/1966. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Hàng chục vạn người con của Thủ đô đã tình nguyện lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam thân yêu, sau khi Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc từ cuối tháng 6/1966. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Tháng 5/1964, Phong trào “Ba sẵn sàng” được phát động trong thanh niên Thủ đô, sau đó lan rộng khắp miền Bắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Tháng 5/1964, Phong trào “Ba sẵn sàng” được phát động trong thanh niên Thủ đô, sau đó lan rộng khắp miền Bắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Tiễn đưa thanh niên
    Trong ảnh: Tiễn đưa thanh niên "Ba sẵn sàng" của khu Đống Đa (Hà Nội) lên đường nhập ngũ, tháng 8/1964, sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc. Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
  • Trong ảnh: Học sinh trường cấp III Yên Hòa, Hà Nội đăng ký phong trào “Ba đảm nhiệm”, sau này là phong trào phụ nữ “Ba đảm đang”. Ảnh: Thanh Tụng – TTXVN
    Trong ảnh: Học sinh trường cấp III Yên Hòa, Hà Nội đăng ký phong trào “Ba đảm nhiệm”, sau này là phong trào phụ nữ “Ba đảm đang”. Ảnh: Thanh Tụng – TTXVN
  • Trong ảnh: Bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9/1960 tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9/1960 tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: TTXVN
  • Trong thời kì cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958-1960), công nghiệp Hà Nội từng bước được khôi phục, ổn định và phát triển. Trong ảnh: Năm 1960, khu Thượng Đình đã có 3 nhà máy: Cao su Sao vàng, Thuốc lá Thăng Long và Xà phòng Hà Nội. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Trong thời kì cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958-1960), công nghiệp Hà Nội từng bước được khôi phục, ổn định và phát triển. Trong ảnh: Năm 1960, khu Thượng Đình đã có 3 nhà máy: Cao su Sao vàng, Thuốc lá Thăng Long và Xà phòng Hà Nội. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Sau giải phóng, nhân dân Hà Nội hăng hái bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phấn đấu làm cho tình hình mọi mặt của Thủ đô sớm đi vào ổn định và phát triển. Trong ảnh: Tổ lưu động bán thịt lợn của Công ty thực phẩm Hà Nội tại khu Lương Yên (tháng 1/1960). Ảnh: Lâm Hồng – TTXVN
    Sau giải phóng, nhân dân Hà Nội hăng hái bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phấn đấu làm cho tình hình mọi mặt của Thủ đô sớm đi vào ổn định và phát triển. Trong ảnh: Tổ lưu động bán thịt lợn của Công ty thực phẩm Hà Nội tại khu Lương Yên (tháng 1/1960). Ảnh: Lâm Hồng – TTXVN
  • Trong ảnh: Gian đồ chơi thiếu nhi trong cửa hàng Tổng hợp Hà Nội tấp nập trong những ngày tết Trung thu (tháng 10/1960). Ảnh: Trần Sơn – TTXVN
    Trong ảnh: Gian đồ chơi thiếu nhi trong cửa hàng Tổng hợp Hà Nội tấp nập trong những ngày tết Trung thu (tháng 10/1960). Ảnh: Trần Sơn – TTXVN
  • Trong ảnh: Trong khí thế, niềm vui giải phóng, nhân dân Hà Nội hăng hái bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phấn đấu làm cho tình hình mọi mặt của Thủ đô sớm đi vào ổn định và phát triển. Ảnh: Tôn Mẫn – TTXVN
    Trong ảnh: Trong khí thế, niềm vui giải phóng, nhân dân Hà Nội hăng hái bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phấn đấu làm cho tình hình mọi mặt của Thủ đô sớm đi vào ổn định và phát triển. Ảnh: Tôn Mẫn – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân dân Hà Nội diễu hành trên Quảng trường Ba Đình, chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9/1960. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Nhân dân Hà Nội diễu hành trên Quảng trường Ba Đình, chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9/1960. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân dân Hà Nội diễu hành trên Quảng trường Ba Đình, chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9/1959. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Nhân dân Hà Nội diễu hành trên Quảng trường Ba Đình, chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9/1959. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Bác Hồ và đoàn chủ tịch chào đón các đoàn đi qua lễ đài trong Lễ duyệt binh chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1955) trên quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Bác Hồ và đoàn chủ tịch chào đón các đoàn đi qua lễ đài trong Lễ duyệt binh chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1955) trên quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân gồm cả bộ binh, pháo binh, cao xạ, cơ giới... chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử vào Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân gồm cả bộ binh, pháo binh, cao xạ, cơ giới... chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử vào Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân gồm cả bộ binh, pháo binh, cao xạ, cơ giới... chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử vào Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân gồm cả bộ binh, pháo binh, cao xạ, cơ giới... chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử vào Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân gồm cả bộ binh, pháo binh, cao xạ, cơ giới... chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử vào Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân gồm cả bộ binh, pháo binh, cao xạ, cơ giới... chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử vào Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Chiến sỹ Trần Thành, đoàn viên Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu, ôm bom ba càng, sẵn sàng tiêu diệt xe tăng địch trên đường phố Thủ đô Hà Nội ngày 23/12/1946 - những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, với ý chí
    Trong ảnh: Chiến sỹ Trần Thành, đoàn viên Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu, ôm bom ba càng, sẵn sàng tiêu diệt xe tăng địch trên đường phố Thủ đô Hà Nội ngày 23/12/1946 - những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, với ý chí "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Ảnh: Nguyễn Bá Khoản/Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Quân, dân Hà Nội chiến đấu trên đường phố trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, tháng 12/1946. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Quân, dân Hà Nội chiến đấu trên đường phố trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, tháng 12/1946. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân dân Thủ đô nghe loa thông báo phát đi Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1946). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Trong ảnh: Nhân dân Thủ đô nghe loa thông báo phát đi Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1946). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Trong ảnh: Một đơn vị Nam tiến tại ga Hàng Cỏ, Hà Nội trước khi lên đường vào Nam chi viện cho mặt trận Nam Bộ, tháng 9/1945. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Trong ảnh: Một đơn vị Nam tiến tại ga Hàng Cỏ, Hà Nội trước khi lên đường vào Nam chi viện cho mặt trận Nam Bộ, tháng 9/1945. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Trong ảnh: Một lớp
    Trong ảnh: Một lớp "Bình dân học vụ" ở Hà Nội những ngày đầu độc lập. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 19/8/1945, sau cuộc mít tinh tại Quảng trường Nhà hát lớn, quần chúng nhân dân Thủ đô đã đánh chiếm Bắc Bộ phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 19/8/1945, sau cuộc mít tinh tại Quảng trường Nhà hát lớn, quần chúng nhân dân Thủ đô đã đánh chiếm Bắc Bộ phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Quần chúng cách mạng và tự vệ chiến đấu Hà Nội chiếm Phủ Khâm sai (Bắc Bộ phủ), ngày 19/8/1945. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Quần chúng cách mạng và tự vệ chiến đấu Hà Nội chiếm Phủ Khâm sai (Bắc Bộ phủ), ngày 19/8/1945. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 19/8/1945, cả Thủ đô ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo về quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội dự cuộc mít tinh lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng, hưởng ứng cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 19/8/1945, cả Thủ đô ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo về quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội dự cuộc mít tinh lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng, hưởng ứng cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 19/8/1945, cả Thủ đô ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo về quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội dự cuộc mít tinh lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng, hưởng ứng cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ảnh Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 19/8/1945, cả Thủ đô ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo về quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội dự cuộc mít tinh lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng, hưởng ứng cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ảnh Tư liệu TTXVN
Ngày 19/8/1945, nhân dân Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, mở ra trang sử mới cho Thủ đô. Từ đó đến ngày đất nước thống nhất 30/4/1975, những chiến công của quân và dân Hà Nội trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và xây dựng Chủ nghĩa xã hội đã tô thắm thêm truyền thống một Thủ đô Anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN