Kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019): Mường Pồn - Chiến trường xưa, nay đã nở hoa

  • Trong ảnh: Trường Tiểu học số 2 xã Mường Pồn giúp con em các cộng đồng các dân tộc Thái, Kinh, Mông, Khơ-mú đi học thuận lợi. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.
    Trong ảnh: Trường Tiểu học số 2 xã Mường Pồn giúp con em các cộng đồng các dân tộc Thái, Kinh, Mông, Khơ-mú đi học thuận lợi. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.
  • Trong ảnh: Cây cầu treo đấu nối bản Lĩnh với trục đường Quốc lộ 12, tạo sự thông thương giúp bà con trong bản phát triển kinh tế. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.
    Trong ảnh: Cây cầu treo đấu nối bản Lĩnh với trục đường Quốc lộ 12, tạo sự thông thương giúp bà con trong bản phát triển kinh tế. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.
  • Trong ảnh: Bình yên một góc bản Lĩnh của xã Mường Pồn. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.
    Trong ảnh: Bình yên một góc bản Lĩnh của xã Mường Pồn. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.
  • Trong ảnh: Cánh đồng Mường Pồn chạy dọc thung lũng. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.
    Trong ảnh: Cánh đồng Mường Pồn chạy dọc thung lũng. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.
  • Trong ảnh: Bia tưởng niệm của di tích Mường Pồn- nơi anh hùng Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.
    Trong ảnh: Bia tưởng niệm của di tích Mường Pồn- nơi anh hùng Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.
  • Trong ảnh: Xã Mường Pồn có 12 thôn, bản, bản xa nhất cách trung tâm xã từ 9 đến 10km, cuộc sống tại những bản này cũng đã khoác lên mình một vẻ trù phú, ấm no. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.
    Trong ảnh: Xã Mường Pồn có 12 thôn, bản, bản xa nhất cách trung tâm xã từ 9 đến 10km, cuộc sống tại những bản này cũng đã khoác lên mình một vẻ trù phú, ấm no. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.
  • Trong ảnh: Bản Cò Chạy 1 với những ngôi nhà sàn nằm dựa lưng vào núi mang một vẻ đẹp bình yên. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.
    Trong ảnh: Bản Cò Chạy 1 với những ngôi nhà sàn nằm dựa lưng vào núi mang một vẻ đẹp bình yên. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.
  • Trong ảnh: Vẻ đẹp của hàng trăm ngôi nhà Sàn truyền thống của người Thái ở bản Mường Pồn 1 nằm dọc hai bên tuyến Quốc lộ 12. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.
    Trong ảnh: Vẻ đẹp của hàng trăm ngôi nhà Sàn truyền thống của người Thái ở bản Mường Pồn 1 nằm dọc hai bên tuyến Quốc lộ 12. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.
Mường Pồn (huyện Điện Biên) là xã vùng ngoài lòng chảo Mường Thanh, nằm trên trục quốc lộ 12 đi Lai Châu. Vùng đất này, vào ngày 12/12/1953, trung đoàn 174 (Đại đoàn 316) nhận nhiệm vụ chặn đánh quân Pháp từ Lai Châu rút về Điện Biên Phủ. Vào ngày 12/12/1953, chiến sĩ liên lạc Bế Văn Đàn đã anh dũng lấy thân mình làm giá súng để Tiểu đội trưởng Chu Văn Pù bắn thẳng vào đội hình địch, bẻ gãy đợt phản kích của quân thù, góp phần cùng đơn vị tiêu diệt và bắt sống quân địch. Hơn 65 năm trôi qua, cuộc sống của cộng đồng các dân tộc và sắc diện nông thôn mới nơi đây đã khởi sắc, ấm no, từng bước đổi thay. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN.

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN