-
Trong ảnh: Đoàn Khối các cơ quan Trung ương dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
-
Trong ảnh: Tượng đài chiến thắng ở ngã 3 Đồng Lộc, Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tuấn-TTXVN
-
Trong ảnh: 10 trong số 12 cô gái Tiểu đội 4, Đại đội Thanh niên xung phong 552 đang san lấp hố bom này đã hy sinh anh dũng cuối năm 1968 khi làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông tại Ngã ba Đồng Lộc, một trọng điểm đánh phá ác liệt nhất của địch ở Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Sắc – TTXVN
-
Trong ảnh: Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước 552 (Hà Tĩnh) dũng cảm vừa chiến đấu vừa đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến đường trọng điểm Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Văn Sắc - TTXVN
-
Trong ảnh: Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước 552 (Hà Tĩnh) dũng cảm vừa chiến đấu vừa đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến đường trọng điểm Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh Văn Sắc - TTXVN
-
Trong ảnh: Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước 552 (Hà Tĩnh) dũng cảm vừa chiến đấu vừa đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến đường trọng điểm Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh Văn Sắc - TTXVN
-
Trong ảnh: Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước 552 (Hà Tĩnh) dũng cảm đảm bảo giao thông thông suốt liên tục trên tuyến đường trọng điểm Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh Văn Sắc - TTXVN
-
Trong ảnh: Mặc dù máy bay giặc Mỹ đánh phá ác liệt, anh em lái xe thuộc xí nghiệp vận tải số 20 Nghệ Tĩnh vẫn ngày đêm dũng cảm bám đường đưa hàng tới đích an toàn. Ảnh Văn Sắc - TTXVN
-
Trong ảnh: Các đoàn xe chở hàng ra tiền tuyến qua trọng điểm ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Sắc - TTXVN
-
Trong ảnh: Địch đánh phá ác liệt, xe của ta vẫn nối tiếp nhau qua Ngã ba Đồng Lộc đưa hàng ra tiền tuyến. Ảnh Văn Sắc - TTXVN