Thông Tấn Xã Việt Nam
19/07/2026 - 04:48’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Ký ức cán bộ đi B: “Tôi không phải suy nghĩ gì cả. Tôi sẵn sàng”
Hồ sơ, tài liệu của bà Trần Thị Vinh được công bố tại Trưng bày tài liệu và hồ sơ cán bộ đi B với chủ đề “Thanh xuân gửi lại” do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức. Ảnh: Chu Thanh Vân – TTXVN
Bà Trần Thị Vinh ngắm những hồ sơ, tài liệu của mình gửi lại tại Ủy ban Thống nhất của Chính phủ trước ngày đi B, nay được chuyển cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước bảo quản. Ảnh: Chu Thanh Vân – TTXVN
Bà Trần Thị Vinh chia sẻ với báo chí về ký ức những ngày đi B. Ảnh: Chu Thanh Vân – TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Nội chính & Ngoại giao
Ký ức cán bộ đi B: “Tôi không phải suy nghĩ gì cả. Tôi sẵn sàng”
18/07/2026 18:29
|
TTXVN
Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trước yêu cầu cấp bách của cách mạng miền Nam, hàng vạn cán bộ đi B đã âm thầm vượt Trường Sơn vào chiến trường công tác và chiến đấu. Khác với lực lượng quân đội trực tiếp chiến đấu trên chiến trường, cán bộ đi B là lực lượng dân sự, gồm hàng vạn cán bộ, đảng viên cùng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia và công nhân kỹ thuật thuộc mọi lĩnh vực đang công tác tại các cơ quan ở miền Bắc. Trong đó có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam đã tập kết ra Bắc học tập, lao động và công tác sau Hiệp định Geneva năm 1954. Trước khi lên đường, để bảo đảm yêu cầu tuyệt đối bí mật, các cán bộ đi B đã gửi lại toàn bộ hồ sơ cá nhân, giấy tờ tùy thân và kỷ vật tại Ủy ban Thống nhất của Chính phủ. Câu chuyện của bà Trần Thị Vinh (Thành phố Hồ Chí Minh) khắc họa lại một thời thanh xuân của những cán bộ đi B. Ảnh: Chu Thanh Vân – TTXVN
Ký ức cán bộ đi B: “Tôi không phải suy nghĩ gì cả. Tôi sẵn sàng”
[18/07/2026 18:29:32] Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trước yêu cầu cấp bách của cách mạng miền Nam, hàng vạn cán bộ đi B đã âm thầm vượt Trường Sơn vào chiến trường công tác và chiến đấu. Khác với lực lượng quân đội trực tiếp chiến đấu trên chiến trường, cán bộ đi B là lực lượng dân sự, gồm hàng vạn cán bộ, đảng viên cùng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia và công nhân kỹ thuật thuộc mọi lĩnh vực đang công tác tại các cơ quan ở miền Bắc. Trong đó có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam đã tập kết ra Bắc học tập, lao động và công tác sau Hiệp định Geneva năm 1954. Trước khi lên đường, để bảo đảm yêu cầu tuyệt đối bí mật, các cán bộ đi B đã gửi lại toàn bộ hồ sơ cá nhân, giấy tờ tùy thân và kỷ vật tại Ủy ban Thống nhất của Chính phủ. Câu chuyện của bà Trần Thị Vinh (Thành phố Hồ Chí Minh) khắc họa lại một thời thanh xuân của những cán bộ đi B. Ảnh: Chu Thanh Vân – TTXVN
Ký ức cán bộ đi B: “Tôi không phải suy nghĩ gì cả. Tôi sẵn sàng”
[18/07/2026 18:29:24] Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trước yêu cầu cấp bách của cách mạng miền Nam, hàng vạn cán bộ đi B đã âm thầm vượt Trường Sơn vào chiến trường công tác và chiến đấu. Khác với lực lượng quân đội trực tiếp chiến đấu trên chiến trường, cán bộ đi B là lực lượng dân sự, gồm hàng vạn cán bộ, đảng viên cùng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia và công nhân kỹ thuật thuộc mọi lĩnh vực đang công tác tại các cơ quan ở miền Bắc. Trong đó có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam đã tập kết ra Bắc học tập, lao động và công tác sau Hiệp định Geneva năm 1954. Trước khi lên đường, để bảo đảm yêu cầu tuyệt đối bí mật, các cán bộ đi B đã gửi lại toàn bộ hồ sơ cá nhân, giấy tờ tùy thân và kỷ vật tại Ủy ban Thống nhất của Chính phủ. Câu chuyện của bà Trần Thị Vinh (Thành phố Hồ Chí Minh) khắc họa lại một thời thanh xuân của những cán bộ đi B. Ảnh: Chu Thanh Vân – TTXVN
Ký ức cán bộ đi B: “Tôi không phải suy nghĩ gì cả. Tôi sẵn sàng”
[18/07/2026 18:29:04] Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trước yêu cầu cấp bách của cách mạng miền Nam, hàng vạn cán bộ đi B đã âm thầm vượt Trường Sơn vào chiến trường công tác và chiến đấu. Khác với lực lượng quân đội trực tiếp chiến đấu trên chiến trường, cán bộ đi B là lực lượng dân sự, gồm hàng vạn cán bộ, đảng viên cùng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia và công nhân kỹ thuật thuộc mọi lĩnh vực đang công tác tại các cơ quan ở miền Bắc. Trong đó có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam đã tập kết ra Bắc học tập, lao động và công tác sau Hiệp định Geneva năm 1954. Trước khi lên đường, để bảo đảm yêu cầu tuyệt đối bí mật, các cán bộ đi B đã gửi lại toàn bộ hồ sơ cá nhân, giấy tờ tùy thân và kỷ vật tại Ủy ban Thống nhất của Chính phủ. Câu chuyện của bà Trần Thị Vinh (Thành phố Hồ Chí Minh) khắc họa lại một thời thanh xuân của những cán bộ đi B. Ảnh: Chu Thanh Vân – TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Nội chính & Ngoại giao
Tin mới