-
Trong ảnh: Bức tượng người lính Hồng quân với khuôn mặt trầm buồn nhìn xuống như muốn hỏi người đương thời: Mảnh đất quê hương Rzhev đã được giải phóng hay chưa? Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Trong ảnh: Đàn sếu bay tượng trưng cho linh hồn những người lính hy sinh ngoài mặt trận. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Trong ảnh: Tượng đài được xây dựng nhằm tôn vinh những người lính Xô viết hy sinh trong các trận đánh ở Tver. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Trong ảnh: Trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, trận chiến ở vòng cung Rzhev-Vyazma được xem như một “cối xay thịt”, nơi đây có những địa điểm Hồng quân Liên Xô và Phát xít Đức giành giật nhau, chiếm đi chiếm lại tới 6 lần. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Trong ảnh: Tên tuổi của hàng nghìn chiến sĩ Hồng quân Liên Xô hy sinh trong các trận đánh ở Rzhev được khắc trên các bức điêu khắc bao quanh lối vào Tượng đài. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Trong ảnh: Dòng chữ "Chúng tôi ngã xuống vì Tổ quốc, nhưng Tổ quốc đã được cứu" nói lên nỗi niềm mong mỏi được toại nguyện của hàng triệu người lính Hồng quân đã hy sinh trong những năm chiến đấu ác liệt với quân thù để giải phóng mảnh đất quê hương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Trong ảnh: Hàng nghìn người dân thường trở thành nạn nhân của cuộc chiến đẫm máu ở Rzhev. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Trong ảnh: Hình điêu khắc ở chân tượng đài hàm ý đàn Sếu đưa linh hồn người lính hy sinh vì Tổ quốc về với bầu trời quê hương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga