-
Trong ảnh: Chiều cao của các cột đá từ 100-200m. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Nga
-
Trong ảnh: Người Yakutia coi những cột đá là biểu tượng của tình yêu, niềm tin và lòng dũng cảm. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Nga
-
Trong ảnh: Du khách có thể sử dụng tàu du lịch hoặc ca nô để thăm quan quần thể những cột đá này. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Nga
-
Trong ảnh: Những cột đá xếp chồng lên nhau tạo thành một "rừng đá" bí ẩn. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Nga
-
Trong ảnh: Các cột đá hòa cùng thiên nhiên hùng vĩ của miền Bắc nước Nga. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Nga
-
Trong ảnh: Một số cột đá có hình dạng giống như con người. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Nga
-
Trong ảnh: Những cột đá uy nghiêm bên dòng sông Lena hùng vĩ. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Nga
-
Trong ảnh: Những cột đá trên sông Lena nhin từ trên cao. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Nga
-
Trong ảnh: Một truyền thuyết địa phương cho rằng các cột đá này do người tuyết khổng lồ tạo ra. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Nga
-
Trong ảnh: Ngôi làng nhỏ bên tả ngạn sông Lena. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Nga