-
Trong ảnh: Các thiếu nữ Lào tranh thủ chụp ảnh lưu niệm tại chùa sau khi thực hiện nghi lễ Xaybath (Cúng dường). Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào
-
Trong ảnh: Một thiếu nữ Lào trong trang phục truyền thống đang xếp hàng chờ tới lượt vào thực hiện nghi thức Xaybath (Cúng dường) ở chùa Sisaketh, một ngôi chùa lớn ở thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào
-
Trong ảnh: Các phật tử đang thực hiện nghi thức Xaybath để dâng đồ lễ cho các nhà sư và cho những người đã khuất tại 1 ngôi chùa ở thủ đô Viêng Chăn vào sáng 13/10. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào
-
Trong ảnh: Các phật tử đang thực hiện nghi thức Xaybath để dâng đồ lễ cho các nhà sư và cho những người đã khuất tại 1 ngôi chùa ở thủ đô Viêng Chăn vào sáng 13/10. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào
-
Trong ảnh: Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông phật tử đổ về các chùa trên khắp thủ đô Viêng Chăn để thực hiện các nghi thức tôn giáo của Bun Okphansa. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào
-
Trong ảnh: Người dân xếp hàng rất trật tự, trong không khí trang nghiêm và trầm mặc. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào
-
Trong ảnh: Các phật tử đang thực hiện nghi thức Xaybath để dâng đồ lễ cho các nhà sư và cho những người đã khuất tại 1 ngôi chùa ở thủ đô Viêng Chăn vào sáng 13/10. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào
-
Trong ảnh: Các phật tử trong trang phục truyền thống của dân tộc đang thực hiện nghi thức Xaybath để dâng đồ lễ cho các nhà sư và cho những người đã khuất tại 1 ngôi chùa ở thủ đô Viêng Chăn vào sáng 13/10. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào
-
Trong ảnh: Các phật tử trong trang phục truyền thống của dân tộc đang thực hiện nghi thức Xaybath để dâng đồ lễ cho các nhà sư và cho những người đã khuất tại 1 ngôi chùa ở thủ đô Viêng Chăn vào sáng 13/10. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào
-
Trong ảnh: Cả gia đình đủ các thế hệ đang chờ đến lượt để thực hiện để thực hiện các nghi thức tôn giáo trong Bun Okphansa. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào