Lan tỏa yêu thương từ những nồi cơm nghĩa tình của cộng đồng người Việt tại Lào

  • Những phần quà chính là nhịp cầu vô hình kết nối yêu thương, góp phần bồi đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
    Những phần quà chính là nhịp cầu vô hình kết nối yêu thương, góp phần bồi đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
  • Đại sứ Nguyễn Minh Tâm phát những suất quà cho những người bệnh tại Trung tâm bảo trợ xã hội của Lào  Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
    Đại sứ Nguyễn Minh Tâm phát những suất quà cho những người bệnh tại Trung tâm bảo trợ xã hội của Lào Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
  • Bà Vũ Thị Dung, Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Lào trao quà cho 1 em bé tại Bệnh viện Nhi của Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
    Bà Vũ Thị Dung, Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Lào trao quà cho 1 em bé tại Bệnh viện Nhi của Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
  • Suốt nhiều năm qua, các Phật tử chùa Phật Tích luôn duy trì bếp thiện nguyện, tự tay mang cháo tới các bệnh viện ở Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
    Suốt nhiều năm qua, các Phật tử chùa Phật Tích luôn duy trì bếp thiện nguyện, tự tay mang cháo tới các bệnh viện ở Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
  • Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Thượng tọa Thích Minh Quang trao quà cho một nhà sư tại Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
    Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Thượng tọa Thích Minh Quang trao quà cho một nhà sư tại Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
  • Đoàn thiện nguyện cộng đồng người Việt tại Lào trao quà cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị của Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
    Đoàn thiện nguyện cộng đồng người Việt tại Lào trao quà cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị của Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
  • Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trao quà cho các trẻ em tại Bệnh viện Nhi của Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
    Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trao quà cho các trẻ em tại Bệnh viện Nhi của Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
  • Cộng đồng Phật tử người Việt tại Lào thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giữ gìn đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
    Cộng đồng Phật tử người Việt tại Lào thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giữ gìn đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
  • Những người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị của Lào xếp hàng để nhận những phần quà. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
    Những người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị của Lào xếp hàng để nhận những phần quà. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
  • Đoàn đại biểu cộng đồng người Việt Nam tại Lào tới trao quà tại Trung tâm Ung thư của Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
    Đoàn đại biểu cộng đồng người Việt Nam tại Lào tới trao quà tại Trung tâm Ung thư của Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
  • Sự hiện diện ấm áp, gần gũi, như một làn gió lành giữa chốn u ám, như lời thì thầm nhẹ nhàng rằng “Không ai bị bỏ lại phía sau
    Sự hiện diện ấm áp, gần gũi, như một làn gió lành giữa chốn u ám, như lời thì thầm nhẹ nhàng rằng “Không ai bị bỏ lại phía sau". Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
  • Những cái nắm tay run run, ánh mắt rưng rưng và cả giọt nước mắt xúc động của các bệnh nhân đã nói thay tất cả đến đoàn thiện nguyện Việt Nam tại Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
    Những cái nắm tay run run, ánh mắt rưng rưng và cả giọt nước mắt xúc động của các bệnh nhân đã nói thay tất cả đến đoàn thiện nguyện Việt Nam tại Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
  • Bà Vũ Thị Dung, phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Lào đến tận phòng bệnh ở Trung tâm Ung thư của Lào để động viên, trao quà. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
    Bà Vũ Thị Dung, phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Lào đến tận phòng bệnh ở Trung tâm Ung thư của Lào để động viên, trao quà. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào
Trong không gian thanh tịnh của chùa Phật Tích giữa lòng thủ đô Viêng Chăn (Lào), mỗi sáng thứ Bảy, bếp lửa nghĩa tình lại âm thầm đỏ lửa. Những nồi cháo, nồi cơm do các Phật tử nấu bằng cả tấm lòng đã trở thành điểm tựa ấm áp cho hàng trăm mảnh đời cơ nhỡ, bệnh tật. Từ khi trời còn mờ sương, các Phật tử đã có mặt, lặng lẽ vo gạo, nhặt rau, nhóm bếp. Trong gian bếp nhỏ thoảng hương gừng, mùi gạo mới và nước hầm rau củ, mỗi người góp một đôi tay, một tấm lòng. Không ai nói đến mệt nhọc hay mong đền đáp, điều họ hướng tới là sự sẻ chia, một suất cháo nóng giúp người bệnh bớt đói, bớt tủi thân trên hành trình chống chọi với bệnh tật. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN