Hamas trả tự do cho con tin cuối cùng còn sống mang quốc tịch Mỹ

  • Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander (giữa, phía sau) về tới trung tâm đặc biệt ở phía Nam Dải Gaza, sau khi được Phong trào Hamas trả tự do, ngày 12/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander (giữa, phía sau) về tới trung tâm đặc biệt ở phía Nam Dải Gaza, sau khi được Phong trào Hamas trả tự do, ngày 12/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
  • Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander (giữa) về tới trung tâm đặc biệt ở phía Nam Dải Gaza, sau khi được Phong trào Hamas trả tự do, ngày 12/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander (giữa) về tới trung tâm đặc biệt ở phía Nam Dải Gaza, sau khi được Phong trào Hamas trả tự do, ngày 12/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
  • Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander (giữa) về tới trung tâm đặc biệt ở phía Nam Dải Gaza, sau khi được Phong trào Hamas trả tự do, ngày 12/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander (giữa) về tới trung tâm đặc biệt ở phía Nam Dải Gaza, sau khi được Phong trào Hamas trả tự do, ngày 12/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Tối 12/5/2025 (theo giờ Việt Nam), Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã trả tự do cho binh sĩ mang quốc tịch kép Israel – Mỹ, Edan Alexander và bàn giao cho Hội Chữ Thập Đỏ tại thành phố Khan Yunis, phía Nam Dải Gaza. Sau khi tiếp nhận, Hội Chữ Thập Đỏ và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đưa Alexander tới một trung tâm đặc biệt ở Re'im, ngay bên ngoài Dải Gaza để chăm sóc y tế trước khi con tin được gặp lại gia đình. Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Israel, Edan Alexander được trả tự do mà không có bất kỳ nhượng bộ nào từ phía Israel, chẳng hạn như thỏa thuận ngừng bắn hay trao đổi tù nhân. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN