Lọc cọc xe ngựa Thất Sơn vùng Bảy Núi An Giang

  • Dù không còn phổ biến như trước nhưng những nài ngựa ở Vùng Bảy Núi An Giang vẫn gắn bó với nghề bởi tình yêu và sự thấu hiểu dành cho loài vật thiết thân này. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Dù không còn phổ biến như trước nhưng những nài ngựa ở Vùng Bảy Núi An Giang vẫn gắn bó với nghề bởi tình yêu và sự thấu hiểu dành cho loài vật thiết thân này. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Nhờ có con ngựa kéo xe mà gia đình anh Nonh Oanh Nô (ngụ ấp Vĩnh Tân,  xã An Cư, tỉnh An Giang) có thu nhập ổn định. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Nhờ có con ngựa kéo xe mà gia đình anh Nonh Oanh Nô (ngụ ấp Vĩnh Tân, xã An Cư, tỉnh An Giang) có thu nhập ổn định. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Những chú ngựa cỏ ở vùng Bảy Núi An Giang tuy nhỏ nhưng sức khéo rất dẻo dai. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Những chú ngựa cỏ ở vùng Bảy Núi An Giang tuy nhỏ nhưng sức khéo rất dẻo dai. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Những chú ngựa thong dong gặm cỏ trong lúc chủ nhân chờ khách gọi chở hàng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Những chú ngựa thong dong gặm cỏ trong lúc chủ nhân chờ khách gọi chở hàng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Anh Nonh Oanh Nô  - một nài ngựa thế hệ thứ hai tại xã An Cư (tỉnh An Giang) đang chuẩn bị đưa ngựa vào cương, để kéo chuyến hàng đầu tiên trong ngày. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Anh Nonh Oanh Nô - một nài ngựa thế hệ thứ hai tại xã An Cư (tỉnh An Giang) đang chuẩn bị đưa ngựa vào cương, để kéo chuyến hàng đầu tiên trong ngày. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Khác với vẻ hào nhoáng của xe ngựa ở các vùng miền khác, xe ngựa Bảy Núi khá đơn sơ, mộc mạc, cả bánh xe cũng làm bằng gỗ. Nhiều người hay gọi là “cỗ xe độc mã”, vì chỉ có một con ngựa kéo xe. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Khác với vẻ hào nhoáng của xe ngựa ở các vùng miền khác, xe ngựa Bảy Núi khá đơn sơ, mộc mạc, cả bánh xe cũng làm bằng gỗ. Nhiều người hay gọi là “cỗ xe độc mã”, vì chỉ có một con ngựa kéo xe. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Những bến xe ngựa sầm uất thuở nào giờ chỉ còn là bãi đất trống nằm cặp Tỉnh 948, thuộc xã An Cư, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Những bến xe ngựa sầm uất thuở nào giờ chỉ còn là bãi đất trống nằm cặp Tỉnh 948, thuộc xã An Cư, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Anh Nonh Oanh Nô  - một nài ngựa thế hệ thứ hai tại xã An Cư (tỉnh An Giang) đang chuẩn bị đưa ngựa vào cương, để kéo chuyến hàng đầu tiên trong ngày. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Anh Nonh Oanh Nô - một nài ngựa thế hệ thứ hai tại xã An Cư (tỉnh An Giang) đang chuẩn bị đưa ngựa vào cương, để kéo chuyến hàng đầu tiên trong ngày. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Giữa dòng chảy hối hả của nhịp sống hiện đại, tiếng vó ngựa lọc cọc vẫn vang vọng khắp các phum, sóc như một biểu tượng kiêu hãnh của văn hóa bản địa vùng Bảy Núi An Giang. Xe ngựa không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa “độc bản”, lưu giữ linh hồn và tính cách phóng khoáng của những người dân chân chất nơi biên viễn Tây Nam. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nướcVăn hoá & Xã hội

Tin mới

TTXVN