Những cánh buồm đỏ thắm - ngày hội khó quên của học sinh thành phố St. Petersburg

  • Màn pháo hoa rực rỡ cùng với những cánh buồm đỏ thắm tạo lên khung cảnh hết sức kỳ vĩ trên sông Neva. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Liên bang Nga
    Màn pháo hoa rực rỡ cùng với những cánh buồm đỏ thắm tạo lên khung cảnh hết sức kỳ vĩ trên sông Neva. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Liên bang Nga
  • Những cánh buồm đỏ thắm tượng trưng cho ước mơ, hoài bão lớn lao của các em học sinh khi ra trường. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Liên bang Nga
    Những cánh buồm đỏ thắm tượng trưng cho ước mơ, hoài bão lớn lao của các em học sinh khi ra trường. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Liên bang Nga
  • Con tàu Nga vượt qua cầu Trinity. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Liên bang Nga
    Con tàu Nga vượt qua cầu Trinity. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Liên bang Nga
  • Năm nay, Ngày hội
    Năm nay, Ngày hội "Những nánh buồm đỏ thắm" có hơn 60000 học sinh tốt nghiệp PTTH tham dự. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Liên bang Nga
  • Màn pháo hoa nước hoành tráng trên sông Neva. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Liên bang Nga
    Màn pháo hoa nước hoành tráng trên sông Neva. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Liên bang Nga
Ngày hội “Những cánh buồm đỏ thắm” dành cho các học sinh vừa tốt nghiệp PTTH tại thành phố St. Petersburg cổ kính và tráng lệ được bắt đầu cách đây 5 năm. Đây là sự kiện được lấy từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Alexander Grin với ý tưởng đem đến niềm tin và sự hy vọng vào những điều kỳ diệu, ước mơ, hoài bão lớn lao mà con người có thể làm được. Con thuyền “Nga” với những cánh buồm đỏ thắm đi dọc sông Neva trong ngày lễ dành cho học sinh PTTH tốt nghiệp chính là biểu chưng cho khát vọng, niềm mơ ước của thế hệ trẻ. Cho đến nay, ngày hội duy nhất chỉ có ở thủ đô phương Bắc của nước Nga ngày càng hoành tráng, ấn tượng và đã trở thành “danh thiếp du lịch” được nhiều du khách mơ ước trải nghiệm. Ảnh: Duy Trinh-PV TTXVN tại Liên bang Nga

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN