Nhật Bản: Những ký ức chưa ngủ yên về vũ khí hạt nhân tại Okinawa

  • Khu phóng tên lửa Mace B (ảnh) là tàn tích cuối cùng trong số 4 bãi phóng được xây dựng vào thập niên 60 của thế kỷ trước, đã lần đầu tiên mở cửa cho công chúng vào mùa Xuân năm nay. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Khu phóng tên lửa Mace B (ảnh) là tàn tích cuối cùng trong số 4 bãi phóng được xây dựng vào thập niên 60 của thế kỷ trước, đã lần đầu tiên mở cửa cho công chúng vào mùa Xuân năm nay. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Khu phóng tên lửa Mace B (ảnh) là tàn tích cuối cùng trong số 4 bãi phóng được xây dựng vào thập niên 60 của thế kỷ trước, đã lần đầu tiên mở cửa cho công chúng vào mùa Xuân năm nay. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Khu phóng tên lửa Mace B (ảnh) là tàn tích cuối cùng trong số 4 bãi phóng được xây dựng vào thập niên 60 của thế kỷ trước, đã lần đầu tiên mở cửa cho công chúng vào mùa Xuân năm nay. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Ngôi làng yên bình Onna là một trong những địa điểm đẹp nhất Okinawa, tỉnh cực Nam của Nhật Bản với những bãi biển nên thơ, các khối đá hùng vĩ và những khu nghỉ dưỡng cao cấp dọc theo bờ biển. Tuy nhiên, ngôi làng cũng mang trong mình một di sản giấu kín - một bãi phóng tên lửa hành trình hạt nhân được Mỹ xây dựng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN