Kostroma - nơi khởi nguồn kỷ nguyên Romanov của nước Nga

  • Trong ảnh: Tượng đài Quận vương Yuri Dolgoruky. Ảnh: Duy Trinh-TTXVN
    Trong ảnh: Tượng đài Quận vương Yuri Dolgoruky. Ảnh: Duy Trinh-TTXVN
  • Trong ảnh: Quảng trường mang tên anh hùng Susanin ở trung tâm thành phố. Ảnh: Duy Trinh-TTXVN
    Trong ảnh: Quảng trường mang tên anh hùng Susanin ở trung tâm thành phố. Ảnh: Duy Trinh-TTXVN
  • Trong ảnh: Tu viện Nam Ipatiev - nơi bắt đầu giai đoạn trị vì của dòng họ Romanov. Ảnh: Duy Trinh-TTXVN
    Trong ảnh: Tu viện Nam Ipatiev - nơi bắt đầu giai đoạn trị vì của dòng họ Romanov. Ảnh: Duy Trinh-TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà của Công chúa Tuyết ở Kostroma. Ảnh: Duy Trinh-TTXVN
    Trong ảnh: Nhà của Công chúa Tuyết ở Kostroma. Ảnh: Duy Trinh-TTXVN
Nằm ở nơi giao nhau giữa sông Volga và sông Kostroma, thành phố Kostroma được Quận vương Yuri Dolgoruky lập ra năm 1152 và nằm trong danh sách các thành phố thuộc “Vành đai Vàng của nước Nga”. Là một cảng sông lớn, Kostroma nổi tiếng với ngành dệt may và trang sức, đồng thời cũng được coi là thủ phủ phô mai của nước Nga. Ngoài ra, Kostroma cũng được xem là nơi sinh ra nhân vật năm mới nàng “Công chúa Tuyết” (Snegurochka). Kostroma cũng gắn bó chặt chẽ với 3 thế kỷ trị vì của dòng họ Romanov danh tiếng. Chính tại đây, anh hùng dân tộc nông dân Ivan Susanin đã cứu Sa hoàng trẻ Mikhail Romanov mới 17 tuổi khi đang cùng mẹ ẩn náu sau những bức tường Tu viện Ipatiev khỏi tay những kẻ ngoại bang. Gia đình hoàng tộc Romanov đã nhiều lần đến thăm thành phố, tạo nên truyền thống và ký ức lịch sử cho thành phố Kostroma. Ảnh: Duy Trinh-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN