Thông Tấn Xã Việt Nam
04/02/2026 - 07:24’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Hồi sinh ánh ngọc hồ Biwa
Ông Masakazu Saiki nhấc lên một dây thừng có khay lưới sắt đựng trai trong giai đoạn nuôi hình thành ngọc. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản
Khu vực nuôi thả trai với mỗi dây thừng gắn với một khay lưới sắt chứa trai chìm trong hồ nước. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản
Kỹ thuật viên đang thực hiện công đoạn cấy mô vào con trai để tạo ngọc. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản
Ngọc trai của Saiki Sangyo. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản
Bà Kaoru Sawa, nhà thiết kế trang sức từ vỏ trai của vùng hồ Biwa, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Xuân Giao - Pv TTXVN tại Nhật Bản
Ảnh thời sự quốc tế
Kinh tế - KH - CN
Hồi sinh ánh ngọc hồ Biwa
03/02/2026 22:23
|
TTXVN
Hồ Biwa – hồ nước ngọt lớn nhất Nhật Bản – từ lâu được biết đến như cái nôi của những viên “Ngọc trai Biwa”, một trong những dòng ngọc nước ngọt từng làm say mê thị trường thế giới. Thế nhưng, hành trình của ngọc trai Biwa không phải lúc nào cũng lung linh. Sau thời kỳ hoàng kim vào thập niên 1980, ngành nuôi ngọc ở hồ Biwa rơi vào khủng hoảng. Trong bối cảnh ấy, Công ty Saiki Sangyo, có trụ sở ở hồ phụ Nishinoko, trở thành một trong những người gìn giữ ngành nghề truyền thống này. Ảnh: Pv TTXVN tại Nhật Bản
Hồi sinh ánh ngọc hồ Biwa
Hồ Biwa – hồ nước ngọt lớn nhất Nhật Bản – từ lâu được biết đến như cái nôi của những viên “Ngọc trai Biwa”, một trong những dòng ngọc nước ngọt từng làm say mê thị trường thế giới. Thế nhưng, hành trình của ngọc trai Biwa không phải lúc nào cũng lung linh. Sau thời kỳ hoàng kim vào thập niên 1980, ngành nuôi ngọc ở hồ Biwa rơi vào khủng hoảng. Trong bối cảnh ấy, Công ty Saiki Sangyo, có trụ sở ở hồ phụ Nishinoko, trở thành một trong những người gìn giữ ngành nghề truyền thống này. Ảnh: Pv TTXVN tại Nhật Bản
Hồi sinh ánh ngọc hồ Biwa
Hồ Biwa – hồ nước ngọt lớn nhất Nhật Bản – từ lâu được biết đến như cái nôi của những viên “Ngọc trai Biwa”, một trong những dòng ngọc nước ngọt từng làm say mê thị trường thế giới. Thế nhưng, hành trình của ngọc trai Biwa không phải lúc nào cũng lung linh. Sau thời kỳ hoàng kim vào thập niên 1980, ngành nuôi ngọc ở hồ Biwa rơi vào khủng hoảng. Trong bối cảnh ấy, Công ty Saiki Sangyo, có trụ sở ở hồ phụ Nishinoko, trở thành một trong những người gìn giữ ngành nghề truyền thống này. Ảnh: Pv TTXVN tại Nhật Bản
Hồi sinh ánh ngọc hồ Biwa
Hồ Biwa – hồ nước ngọt lớn nhất Nhật Bản – từ lâu được biết đến như cái nôi của những viên “Ngọc trai Biwa”, một trong những dòng ngọc nước ngọt từng làm say mê thị trường thế giới. Thế nhưng, hành trình của ngọc trai Biwa không phải lúc nào cũng lung linh. Sau thời kỳ hoàng kim vào thập niên 1980, ngành nuôi ngọc ở hồ Biwa rơi vào khủng hoảng. Trong bối cảnh ấy, Công ty Saiki Sangyo, có trụ sở ở hồ phụ Nishinoko, trở thành một trong những người gìn giữ ngành nghề truyền thống này. Ảnh: Pv TTXVN tại Nhật Bản
Hồi sinh ánh ngọc hồ Biwa
Hồ Biwa – hồ nước ngọt lớn nhất Nhật Bản – từ lâu được biết đến như cái nôi của những viên “Ngọc trai Biwa”, một trong những dòng ngọc nước ngọt từng làm say mê thị trường thế giới. Thế nhưng, hành trình của ngọc trai Biwa không phải lúc nào cũng lung linh. Sau thời kỳ hoàng kim vào thập niên 1980, ngành nuôi ngọc ở hồ Biwa rơi vào khủng hoảng. Trong bối cảnh ấy, Công ty Saiki Sangyo, có trụ sở ở hồ phụ Nishinoko, trở thành một trong những người gìn giữ ngành nghề truyền thống này. Ảnh: Pv TTXVN tại Nhật Bản
Hồi sinh ánh ngọc hồ Biwa
Hồ Biwa – hồ nước ngọt lớn nhất Nhật Bản – từ lâu được biết đến như cái nôi của những viên “Ngọc trai Biwa”, một trong những dòng ngọc nước ngọt từng làm say mê thị trường thế giới. Thế nhưng, hành trình của ngọc trai Biwa không phải lúc nào cũng lung linh. Sau thời kỳ hoàng kim vào thập niên 1980, ngành nuôi ngọc ở hồ Biwa rơi vào khủng hoảng. Trong bối cảnh ấy, Công ty Saiki Sangyo, có trụ sở ở hồ phụ Nishinoko, trở thành một trong những người gìn giữ ngành nghề truyền thống này. Ảnh: Pv TTXVN tại Nhật Bản
Ảnh
Ảnh thời sự quốc tế
Tin mới