Đại dịch COVID-19 phủ u ám lên lễ hội "Ngày của những người đã khuất" tại Mexico

  • Trong ảnh: Người dân trang trí mộ của người thân trong lễ hội
    Trong ảnh: Người dân trang trí mộ của người thân trong lễ hội "Ngày của những người đã khuất" tại San Pedro Cholula, bang Puebla, Mexico, ngày 1/11/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân trang trí mộ của người thân trong lễ hội
    Trong ảnh: Người dân trang trí mộ của người thân trong lễ hội "Ngày của những người đã khuất" tại San Pedro Cholula, bang Puebla, Mexico, ngày 1/11/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân trang trí mộ của người thân trong lễ hội
    Trong ảnh: Người dân trang trí mộ của người thân trong lễ hội "Ngày của những người đã khuất" tại Valle de Chalco, Mexico, ngày 28/10/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân trang trí mộ của người thân trong lễ hội
    Trong ảnh: Người dân trang trí mộ của người thân trong lễ hội "Ngày của những người đã khuất" tại Valle de Chalco, Mexico, ngày 28/10/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
"Ngày của những người đã khuất" (Day of the Dead) là một lễ hội truyền thống thường niên ở Mexico, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại từ năm 2003. Theo truyền thống, trong hai ngày 1 và 2/11 hàng năm, người dân trên khắp đất nước Mexico thường dọn dẹp nhà cửa, đường phố và những ngôi mộ của người thân, trang trí với hoa, nến và những chiếc đầu lâu nhiều màu sắc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, lễ hội này năm nay đã không thể diễn ra náo nhiệt như thường thấy. Các cuộc diễu hành đã bị hủy tổ chức, trong khi các nghĩa trang cũng được lệnh đóng cửa. Giới chức khuyến cáo người dân nên hạn chế ra khỏi nhà để phòng tránh dịch bệnh lây lan. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN