-
Chiến sĩ Nguyễn Phạm Nhật Khương vỡ oà cảm xúc khi bất ngờ gặp mẹ (bà Nguyễn Thị Thu Hoài, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) tại nhà giàn DKI/10 (tỉnh Cà Mau) sau gần 2 năm làm nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN
-
Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh chào tạm biệt cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DKI/10 để trở về đất liền. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN
-
Chiến sĩ Phạm Hồng Đức Anh và cha (ông Phạm Hồng Điểm, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) không giấu được nước mắt khi gặp lại nhau tại nhà giàn DKI/10. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN
-
Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DKI/10 chia tay tạm biệt người thân và đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh trở về sau chuyến thăm. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN
-
Chiến sĩ Phạm Hồng Đức Anh và cha (ông Phạm Hồng Điểm, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại nhà giàn DKI/10. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN
-
Hai mẹ con chiến sĩ Nguyễn Phạm Nhật Khương tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi để hỏi han về sức khoẻ và công việc tại nhà giàn DKI/10. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN
-
Niềm vui nhân lên khi chiến sĩ Nguyễn Phạm Nhật Khương bất ngờ gặp lại thầy giáo ở Trường Đại học Tài chính Marketing, nơi mình từng theo học trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại nhà giàn DKI. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN
-
Đại diện đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh trao quà động viên cho phụ huynh và chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DKI/10. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN
-
Hai cha con chiến sĩ Phạm Hồng Đức Anh cùng các nghệ sĩ trong đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm nhà giàn DKI/10. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN