Chú Thích ảnh:
Trong thời đại công nghệ số, cạnh tranh thị trường như hiện nay, người bình thường sống và làm việc còn cảm thấy khó khăn, vất vả, huống hồ là người khuyến khuyết. Vậy nhưng, ít ai ngờ, một chàng trai Trần văn lạc ở phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) khiếm khuyết cả 2 tay và 2 chân đã tự thân sống và làm việc hết sức thân thiện và hoà đồng với mọi người,… Đứng từ xa quan sát chàng trai đó đi lại, làm việc, chúng tôi không hiểu bằng phép màu hay bằng sự nỗ lực phi thường của con người mà một người khuyết tật như anh lại có tác phong nhanh nhẹn và chuẩn xác trong từng công việc từ nhỏ đến lớn, từ lao động chân tay cho đến lao động đầu óc như vậy. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN