Sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương mới

  • Cựu chiến binh Hán Vinh Hà (phải) là Chi hội trưởng mẫu mực của Chi hội Cựu chiến binh thôn Sơn Trà. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
    Cựu chiến binh Hán Vinh Hà (phải) là Chi hội trưởng mẫu mực của Chi hội Cựu chiến binh thôn Sơn Trà. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
  • Cựu chiến binh Hán Vinh Hà kiểm tra lò ấp trứng vịt của gia đình. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
    Cựu chiến binh Hán Vinh Hà kiểm tra lò ấp trứng vịt của gia đình. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
  • Cựu chiến binh Hán Vinh Hà (ngoài cùng bên phải) chia sẻ về con đường gia đình đã hiến đất và đóng góp kinh phí để xây dựng, kiên cố hóa. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
    Cựu chiến binh Hán Vinh Hà (ngoài cùng bên phải) chia sẻ về con đường gia đình đã hiến đất và đóng góp kinh phí để xây dựng, kiên cố hóa. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
  • Cựu chiến binh Hán Vinh Hà được mọi người nhận xét là người nhiệt tình, trách nhiệm, có ý chí tự lực tự cường song vẫn khiêm tốn, giản dị. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
    Cựu chiến binh Hán Vinh Hà được mọi người nhận xét là người nhiệt tình, trách nhiệm, có ý chí tự lực tự cường song vẫn khiêm tốn, giản dị. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Rời quê hương Phú Thọ vào thôn Sơn Trà, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk lập nghiệp với hai bàn tay trắng, bằng bản lĩnh của người lính, cựu chiến binh Hán Vinh Hà đã nỗ lực vươn lên trở thành hộ làm kinh tế giỏi, đồng thời là một Chi hội trưởng mẫu mực, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương. Năm 2013 và năm 2018, gia đình ông đã hai lần tự nguyện hiến tổng diện tích 2 sào đất và đóng góp 100 triệu đồng để mở rộng, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn… Ông cũng là điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2025 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN