M.U thảm bại 0-4 trước Crystal Palace, văng khỏi nhóm dự cúp châu Âu

Manchester United ngày càng xa vời tấm vé tham dự đấu trường châu Âu mùa tới sau thảm bại 0-4 trước Crystal Palace ở Premier League.

Manchester United thảm bại tại Premier League. (Nguồn: Getty Images)
Manchester United thảm bại tại Premier League. (Nguồn: Getty Images)

Manchester United đã phải cúi mặt rời sân Selhurst Park khi để thua thảm 0-4 trước Crystal Palace ở trận đấu muộn vòng 36 Premier League.

Michael Olise, Jean-Philippe Mateta và Tyrick Mitchell đua nhau "phá lưới" thủ thành André Onana để khiến Quỷ đỏ phải "nếm trái đắng."

Thảm bại này khiến đoàn quân của Huấn luyện viên Erik ten Hag bị đá văng khỏi nhóm giành quyền dự cúp châu Âu ở mùa giải tới.

Sau 35 trận đã đấu, Manchester United đang đứng ở vị trí thứ 8 với 54 điểm, kém đội xếp thứ 6 Newcastle khoảng cách 2 điểm. Họ bằng điểm với Chelsea những vẫn ngậm ngùi đứng sau do thua hiệu số.

Nếu kết thúc mùa giải ở vị trí này, Manchester United chỉ còn một cánh cửa để dự cúp châu Âu đó là đánh bại Man City ở chung kết FA Cup vào ngày 25/5. Tuy nhiên, đây chắc chắn là nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào với Quỷ đỏ trong tình cảnh hiện tại.

Với 4 thua ở trận này, Manchester United đã để thủng lưới tổng cộng 81 lần trên mọi mặt trận ở mùa giải năm nay. Đây là số bàn thua cao nhất trong lịch sử mà đội bóng này phải nhận kể từ mùa giải 1976-77.

Manchester United cũng chưa bao giờ tệ hại như thời điểm hiện tại khi để thua đến 13 điểm trong một mùa giải ở Premier League.

Thậm chí, tính trên mọi đấu trường, Manchester United đã để thua đến 18 trận - nhiều nhất trong một mùa giải kể từ mùa 1977-78.

M.U thua tham 0705-2.jpg
Crystal Palace lần đầu thắng cả hai trận trước M.U trong cùng mùa giải. (Nguồn: Getty Images)

Chưa dừng lại ở đó, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Manchester United thua 13 trận trong một mùa giải ở Premier League.

Đây cũng là mùa giải đầu tiên Manchester United để thua Crystal Palace cả hai lượt trận trong cùng một mùa giải. Ở lượt đi, họ cũng đã đánh bại Quỷ đỏ với tỷ số 1-0 ngay tại Old Trafford.

Kết quả tệ hại của thầy trò Huấn luyện viên Erik ten Hag đã phần nào được thể hiện rõ qua những gì mà họ đã "phô diễn" trong chuyến làm khách tại Selhurts Park.

Manchester United thi đấu lép vế trước đối thủ và đã nhanh chóng phải nhận bàn thua ở phút 12 sau pha đột phá dũng mãnh và ghi bàn dễ dàng của Michael Olise.

Đến phút 40, hàng thủ của Manchester United tiếp tục vô hại trong việc ngăn cản Jean-Philippe Mateta đi bóng và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Crystal Palace.

Sang hiệp 2, tình hình không thay đổi khi Manchester United tiếp tục thi đấu tệ hại và phải nhận thêm hai bàn thua đến từ những sai sót của hàng thủ.

Phút 58, trong tình huống không bị ai kèm, Tyrick Mitchell thoải mái đệm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Chỉ 8 phút sau, từ tình huống mất bóng của Casemiro để mất bóng, Olise có cơ hội tung cú sút căng buộc Onana vào lưới nhặt bóng lần thứ 4, ấn định chiến thắng 4-0 cho Crystal Palace.

Kết quả này khiến Manchester United nhận thất bại đậm nhất trước Crystal Palace trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Hành trình tìm tấm vé của thầy trò Huấn luyện viên Erik ten Hag chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn khi mà ở vòng đấu tiếp theo họ phải đối đầu với Arsenal đang quyết tâm giành mọi chiến thắng để lên ngôi Premier League./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục