Dâng hương bày tỏ tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1

13:50' - 03/05/2024
BNEWS Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1, từ sáng sớm đến xế chiều luôn tấp nập những đoàn du khách thập phương đến thăm viếng, dâng hương, tưởng nhớ những Anh hùng, Liệt sĩ.

Trong những ngày tháng Năm lịch sử tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), luôn có đông đảo người dân, du khách trong cả nước đến dâng những nén hương thơm tỏ lòng thành kính, sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đến những Anh hùng, Liệt sỹ đã ngã xuống để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, cách đây 70 năm về trước.

Ngay từ sáng sớm, bà Đỗ Thị Phương, quê thành phố Hải Phòng hoà chung cùng dòng người đã đến Nghĩa trang Quốc gia A1 để thắp nén tâm hương lên phần mộ các Anh hùng, Liệt sỹ đang yên nghỉ tại đây.

Bà kể, 17 năm qua, kể từ khi xác định được danh tính phần mộ người thân, năm nào bà cũng cùng gia đình lên nghĩa trang để thắp hương cho chú ruột của mình là Chiến sĩ Điện Biên và các phần mộ Liệt sỹ. Nhìn từng dòng người đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ, bà Phương không khỏi bồi hồi, xúc động. 

 

Bà Phương cho biết rất vinh dự và tự hào khi là con cháu của Liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang. Bố của bà Phương cũng là bộ đội đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1, từ sáng sớm đến xế chiều luôn tấp nập những đoàn du khách thập phương đến thăm viếng, dâng hương, tưởng nhớ những Anh hùng, Liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập dân tộc. Thiếu úy Lê Hoàng Đạt, cán bộ Đoàn văn công Quân Khu 2 cho biết, đây là lần thứ hai anh đến Nghĩa trang để thắp hương cho các bậc tiền nhân. Là thế hệ trẻ, Lê Hoàng Đạt luôn thầm cảm ơn những thế hệ cha, ông đi trước đã hy sinh vì non sông, đất nước.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ là nơi an nghỉ của 645 Anh hùng, Liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong số các phần mộ nói trên, mới chỉ có 53 phần mộ đã xác định được thông tin. Các phần mộ còn lại đều chưa xác định danh tính.

Ông Nguyễn Duy Trưởng, cán bộ quản trang, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1 cho biết, từ đầu năm đến nay, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người dân, du khách đến dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ. Các Đoàn đến dâng hương tri ân chủ yếu là các cựu chiến binh đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Mỗi ngày, bắt đầu từ 5 giờ sáng, những nhân viên quản trang đã có mặt tại Nghĩa trang để mở cổng, thỉnh chuông, chuẩn bị điếu văn, cũng như hướng dẫn người dân vào hành lễ một cách trang nghiêm, trân trọng nhất. Ngoài ra, mỗi ngày, các nhân viên quản trang còn thay phiên nhau vệ sinh sạch sẽ các phần mộ, cắt tỉa cây xanh, tạo cảnh quan môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1 là "địa chỉ đỏ" luôn được các tầng lớp nhân dân đến dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục