Futsal Việt Nam cùng Thái Lan dắt tay nhau vào tứ kết

21/04/2024 21:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

Việc Myanmar chỉ thắng Trung Quốc 3-1 ở trận đấu cùng giờ giúp đội tuyển futsal Việt Nam có vé vào vòng 8 đội mạnh nhất giải năm nay, dù để thua Thái Lan vào tối 21/4.

Đoàn quân của HLV Diego Raul đã có một trận đấu khá tốt với Thái Lan, đội tuyển vượt trội hơn về đẳng cấp và lại có lợi thế sân nhà.

Hàng ngàn CĐV đã đến Nhà thi đấu Huamark để cổ vũ cho các học trò của HLV Miguel Rodrigo. Ông thầy từng dẫn dắt đội tuyển futsal Việt Nam hiểu rõ những cầu thủ ông từng làm việc và đó cũng là một lợi thế khác cho đội tuyển xứ Chùa Vàng.

Futsal Việt Nam cùng Thái Lan dắt tay nhau vào tứ kết - Ảnh 2.

ĐT futsal Việt Nam tuy đã giành quyền vào tứ kết nhưng vẫn còn hạn chế về khả năng dứt điểm. Ảnh: VFF

Việc đã có vé sớm vào tứ kết sau 2 trận thắng đậm trước đó đã giúp Thái Lan chủ động không tung hết sức. HLV Miguel Rodrigo có thể đã nhắc nhở các học trò giữ chân, tránh chấn thương để chuẩn bị cho giai đoạn còn lại sẽ khốc liệt hơn. Đó là lý do trận đấu diễn ra chặt chẽ, không mấy hấp dẫn suốt 12 phút đầu.

Trận đấu chỉ trở nên khác biệt khi ngôi sao sáng giá nhất của chủ nhà là Osamanmusa có pha tỳ đè khiến Mạnh Dũng mất phương hướng. Chân sút đang thi đấu tại Tây Ban Nha sau đó mở tỷ số rất đẹp mắt.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Diego Raul đã không nao núng sau bàn thua đó. Đội tuyển futsal Việt Nam chủ động tăng tốc đầu hiệp 2 và Từ Minh Quang là người dứt điểm tinh tế để gỡ hoà cho đội khách.

Sau bàn thắng này, đội bóng của HLV Diego Raul hừng hực khí thế. Chúng ta có những cơ hội nguy hiểm được tạo ra bởi Mạnh Dũng và Văn Tiến. Tuy nhiên, bàn thắng thứ 2 lại không tới cho đội khách. Ngược lại, Thái Lan cho thấy mình sắc sảo hơn khi cơ hội tới chân.

Trong một tình huống mất bóng bên phần sân nhà của đội tuyển futsal Việt Nam, Worasak Srirangpirot đã chớp thời cơ sút chéo góc để ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã chơi power-play ở 4 phút cuối, một cách để cầm bóng nhiều, hạn chế thua thêm. HLV Diego Raul thực hiện chiến thuật này vì ở trận đấu cùng giờ, Myanmar đã thắng Trung Quốc 3-1. Điều này đồng nghĩa với việc, đội tuyển futsal Việt Nam chỉ bị loại nếu thua thêm 3 bàn nữa.

Chung cuộc, các học trò của HLV Diego Raul chấp nhận thua đội chủ nhà 1-2. Thái Lan xếp nhất bảng A với 9 điểm. Đội tuyển futsal Việt Nam xếp thứ 2 với 4 điểm, bằng với đội xếp thứ 3 là Myanmar.

Myanmar dù thắng Trung Quốc ở trận đấu cùng giờ nhưng tỷ số 3-1 là không đủ cho họ vào tứ kết. Hiệu số bàn thắng bại của Myanmar là -3, còn đội tuyển futsal Việt Nam là 0. Trận thua đậm Thái Lan 0-5 là bước ngoặt, khiến Myanmar sớm ra về từ vòng bảng.

Đội tuyển futsal Việt Nam nhận vé vào tứ kết giải đấu theo một cách khá may mắn. Giới chuyên môn nhận định, các học trò của HLV Diego Raul vẫn thiếu sắc nét trong lối chơi.

Đặc biệt, hạn chế dứt điểm vẫn là điều chưa cải thiện so với trước đây. Việc chỉ thắng tối thiểu Trung Quốc và bị Myanmar cầm hoà cho thấy khoảng cách giữa futsal Việt Nam với các đối thủ từng xếp dưới cơ đó là không hề lớn ở thì hiện tại.

Ngoài ra, may mắn khi được gặp chủ nhà Thái Lan ở lượt cuối cũng là điều giúp đội tuyển futsal Việt Nam dễ tính toán khả năng đi tiếp hơn Myanmar. Nếu thầy trò HLV Diego Raul gặp Thái Lan sớm hơn, cửa đi tiếp của chúng ta sẽ không sáng với màn trình diễn vừa qua.


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm