Real Madrid biến Manchester City thành cựu vương Champions League

Real Madrid đã hiên ngang bước tiếp vào bán kết Champions League mùa này sau khi biến Manchester City thành cựu vương ở loạt sút luân lưu may rủi.

Real vào bán kết sau khi loại Man City ở loạt luân lưu may rủi. (Nguồn: PA)
Real vào bán kết sau khi loại Man City ở loạt luân lưu may rủi. (Nguồn: PA)

Real Madrid đã trở thành cái tên cuối cùng góp mặt ở bán kết Champions League sau khi biến Manchester City thành cựu vương ngay tại thánh địa Etihad.

Real hiên ngang vào bán kết

Real Madrid và Man City hòa nhau 4-4 trong 2 lượt trận nên phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi để phân định thắng bại. Ở loạt "đấu súng," Kền kền trắng bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-3.

Chiến thắng này giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lần đầu có được niềm vui trọn vẹn trên sân đấu này sau ba thất bại liên tiếp kể từ 2020.

Thẳng tiến vào bán kết, đối thủ của thầy trò Huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ là Bayern Munich, đội bóng không còn mục tiêu nào ngoài chức vô địch Champions League.

Còn với Man City, thất bại này khiến họ vỡ mộng mùa thứ 2 liên tiếp giành "cú ăn ba." Tuy nhiên, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn còn hai mục tiêu trước mắt là Premier League và Cúp FA.

Ở trận đấu vừa kết thúc tại Etihad, Real Madrid dù có phần bất lợi khi phải thi đấu trên sân khách, song họ mới chính là những người có niềm vui trước.

Phút 12, Vinicius Junior có đường kiến tạo vô cùng thuận lợi để Rodrygo ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Real sau hai pha dứt điểm liên tiếp.

Bàn thắng sớm của Rodrygo khiến cho trận đấu trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Man City chơi dâng cao tạo ra sức ép rất lớn về phía Real.

Hàng loạt cơ hội được De Bruyne, Haaland hay Grealish tạo ra nhưng sự xuất sắc của thủ môn Lunin cùng một chút may mắn đã giúp Real đứng vững suốt hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, Man City tiếp tục tạo ra sức ép về phía khung thành Real Madrid càng lớn hơn nhưng vẫn không thể có bàn thắng gỡ hòa.

Real-ha-Man-City-18-2.jpg
Man City buồn bã khi thành cựu vương Champions League. (Nguồn: Reuters)

Trong bối cảnh đó, Huấn luyện viên Pep Guardiola đã quyết định đưa Jeremy Doku vào sân thay thế Jack Grealish ở phút 72 và điều này đã mang đến hiệu quả.

Chỉ 4 phút sau khi vào sân, Doku dứt điểm góc hẹp không thắng được Antonio Rudiger, nhưng vô tình tạo ra cơ hội để De Bruyne sút tung lưới Real mang về bàn gỡ hòa 1-1.

Sau bàn thắng này, Man City tiếp tục ngừng tấn công trong thời gian còn lại của hiệp 2 nhưng không thể có thêm bàn thắng, qua đó phải bước vào hiệp phụ khi tỷ số sau hai lượt trận là 4-4.

Ở hiệp phụ, Man City và Real vẫn không thể tạo nên khác biệt, nên buộc phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi để quyết định thắng thua.

Ở màn “đấu súng,” thủ thành Andriy Lunin đã chơi xuất sắc khi liên tiếp cản phá hai lượt sút của Bernardo Silva và Mateo Kovacic để mang lợi thế về cho Real sau khi Luka Modric sút hỏng lượt đầu tiên.

Khép lại loạt sút luân lưu may rủi, Real Madrid đã giành chiến thắng kịch tính 4-3 để chính thức biến Manchester City thành cựu vương và hiên ngang tiếp tục hành trình tại đấu trường Champions League mùa này.

Gỡ thể diện cho bóng đá Tây Ban Nha

Chiến thắng của Real Madrid cũng phần nào gỡ lại thể diện cho bóng đá Tây Ban Nha sau khi cả Barcelona và Atletico Madrid đều phải dừng cuộc chơi dù có lợi thế rất lớn sau lượt đi.

Ở loạt trận diễn ra hôm qua, Barcelona đã phải đón nhận thảm bại 1-4 trong cuộc tiếp đón Paris Saint-Germain trên sân nhà.

Barcelona thậm chí là đội bóng có khởi đầu tốt hơn để gia tăng lợi thế với bàn thắng mở tỷ số 1-0 của Raphinha.

Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ tai hại của Araujo đã khiến Barcelona phải nhận “trái đắng” khi để cho đội bóng nước Pháp có 4 bàn thắng để thắng ngược 4-1.

Kết quả này khiến đội bóng xứ Catalonia phải cay đắng nhìn Paris Saint-Germain giành quyền vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận.

Barcelona-PSG-1-4-2.jpg
Barcelona thua ngay trên sân nhà dù có lợi thế lớn ở lượt đi. (Nguồn: Getty Images)

Cùng với Barcelona, Atletico Madrid cũng có đôi chút lợi thế sau chiến thắng 2-1 trong trận đấu với Dortmund trên sân nhà ở lượt đi.

Tuy nhiên tại Signal Iduna Park, đoàn quân của Huấn luyện viên Diego Simeone đã phải chịu rất nhiều sức ép, để rồi nhận thất bại 2-4 trước Dortmund sau hơn 90 phút thi đấu kịch tính, căng thẳng và điên rồ ở trận lượt về.

Kết quả này giúp đại diện nước Đức ngược dòng loại Atletico Madrid khỏi Champions League từ tứ kết với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục