HLV Pochettino giận dữ, gọi cầu thủ Chelsea là 'đồ trẻ con' vì giành nhau đá phạt đền

16/04/2024 15:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

Noni Madueke và Nicolas Jackson xô xát khi tranh nhau thực hiện phạt đền trong chiến thắng 6-0 của Chelsea trước Everton ở vòng 33 Premier League, khiến huấn luyện viên Mauricio Pochettino vô cùng giận dữ.

HLV Pochettino giận dữ, gọi cầu thủ Chelsea là "đồ trẻ con" vì giành nhau đá phạt đền

Cole Palmer đã tỏa sáng với 4 bàn thắng vào lưới Everton để dẫn đầu trong cuộc đua Chiếc giày vàng Premier League mùa giải 2023-24. Nhưng pha lập công cuối cùng của Palmer trong chiến thắng 6-0 của Chelsea đến sau những bất hòa từ chính nội bộ "The Blues".

Cụ thể, vào phút 64 của trận đấu, khi tỷ số đang là 4-0 nghiêng về Chelsea, Noni Madueke đột phá vào vùng cấm Everton và kiếm được quả phạt đền. Noni Madueke nhanh tay ôm trái bóng để thực hiện cú đá penalty. Tuy nhiên, Nicolas Jackson cũng chạy đến, đề nghị đàn em kém một tuổi nhường bóng. Madueke một mực từ chối. Thậm chí, cầu thủ này còn lấy tay đẩy mạnh vào ngực Jackson, trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả tại Stamford Bridge và cả HLV Mauricio Pochettino.

Nhận thấy căng thẳng từ hai cầu thủ trẻ, đội trưởng Conor Gallagher đã chạy tới lấy lại trái bóng từ tay Madueke, sau đó trao cho Cole Palmer. Theo phân công ban đầu, Palmer là người được ưu tiên mỗi khi Chelsea được hưởng phạt đền.

HLV Pochettino giận dữ, gọi cầu thủ Chelsea là 'đồ trẻ con' vì giành nhau đá phạt đền - Ảnh 2.

HLV Pochettino giận dữ, gọi cầu thủ Chelsea là 'đồ trẻ con' vì giành nhau đá phạt đền - Ảnh 3.

Hai cầu thủ trẻ của Chelsea giành nhau đá phạt đền.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino nói ông xấu hổ về những gì đã xảy ra và cảnh báo các cầu thủ rằng họ sẽ bị loại nếu điều đó xảy ra lần nữa.

"Thật đáng xấu hổ", Pochettino nói. "Tôi đã nói với các cầu thủ trong phòng thay đồ rằng chúng tôi không thể cư xử theo cách này. Tôi nói với họ rằng đây là lần cuối cùng tôi chấp nhận kiểu hành vi này. Họ đều có liên quan đến chuyện này, nếu tái diễn sẽ bị loại. Đây không phải chuyện đùa. Không thể nào sau một màn trình diễn như vậy lại phải chứng kiến kiểu hành vi này. Nếu chúng ta muốn trở thành một đội bóng vĩ đại, chiến đấu vì những điều lớn lao, chúng ta cần thay đổi và suy nghĩ nhiều hơn cho tập thể. Tôi đã nói rõ với họ, và bây giờ thông qua các phương tiện truyền thông, tôi nói với người hâm mộ của chúng tôi và mọi người rằng, Cole Palmer là người thực hiện quả phạt đền cho Chelsea. Cậu ấy có quyền lựa chọn nếu muốn đưa bóng cho một cầu thủ khác nhưng không phải theo cách này. Điều đó thật đáng buồn và tôi không muốn điều đó xảy ra lần nữa. Họ cư xử như những đứa trẻ".

Không lâu sau khoảnh khắc đáng xấu hổ, Madueke đã bị HLV Pochettino rút khỏi sân. Khi được hỏi liệu cuộc tranh cãi có ảnh hưởng đến việc lựa chọn đội hình cho trận bán kết FA Cup vào thứ Bảy với Man City tại Wembley hay không, HLV Pochettino nói: "Không, không. Nó không diễn ra như thế. Họ không phải là những cầu thủ giàu kinh nghiệm và thực sự biết mình đang làm gì. Họ còn trẻ. Họ là những đứa trẻ. Họ cần trải nghiệm một số tình huống để học hỏi. Chúng ta giống như một trường học. Chúng ta cần làm rõ rằng các em đã sai, giờ các em cần phải học hỏi. Nếu họ không học, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định".

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm