ĐT Đức hồi sinh: Lại ra dáng một đội bóng lớn

28/03/2024 06:44 GMT+7 | Bóng đá Đức

Hai trận đấu với 2 đối thủ lớn nhưng kết quả vẫn là hai chiến thắng cho ĐT Đức. Cuộc cách mạng của Julian Nagelsmann đã có khởi đầu ấn tượng trước Pháp và tiếp tục vào thứ Ba với chiến thắng 2-1 trước Hà Lan.

Ở một khía cạnh nào đó, chiến thắng trước Hà Lan gây ấn tượng hơn cả. Hà Lan không được coi là ứng viên vô địch như Pháp, nhưng đội bóng của Ronald Koeman đã mang lại cường độ thi đấu cao hơn nhiều so với Les Bleus. Hơn nữa, bằng cách dẫn trước từ sớm, người Hà Lan đã mang đến cho Đức một thứ mà Pháp không có: Nghịch cảnh.

Cuộc cách mạng Nagelsmann vẫn tiếp tục

Một trong số những nghịch cảnh đó chắc chắn là do Đức tự tạo ra, khi Antonio Rüdiger trượt chân và tạo điều kiện cho Veerman ghi bàn thắng dễ dàng vào lưới thủ môn Ter Stegen. Tuy nhiên, sau đó, Đức không chỉ đáp trả mà còn bám sát kế hoạch của mình và dần dần hạ gục các vị khách tại Deutsche Bank Park.

Đáng chú ý, cả 2 bàn của Đức đều đến từ các pha dàn xếp đá phạt góc. Đầu tiên, Musiala nhận bóng sau pha phối hợp đá phạt góc của đồng đội rồi chuyền ra cho Mittelstadt dứt điểm từ xa gỡ hòa cho Đức. Sau đó, Kroos đá phạt góc để Fullkrug ấn định chiến thắng 2-1 cho Đức. Kroos, sau khi quyết định trở lại đội tuyển Đức, đã góp dấu giày vào cả 2 bàn của Đức trước Hà Lan. Ở trận thắng Pháp, anh cũng là người kiến tạo để Wirtz mở tỷ số. Các tình huống cố định một lần nữa trở thành điểm mạnh của Đức với vai trò quan trọng của HLV Mads Buttgereit.

Ngoài ra, Đức cũng có một số cơ hội khác để chiến thắng từ các pha phối hợp ăn ý. Muller và Musiala đều đã có cơ hội tốt để ghi bàn nhưng lại bị Verbruggen từ chối. Và các pha phối hợp này đã cho thấy khả năng tạo ra cơ hội của Đức gần như đã trở lại, như trong giai đoạn dẫn đến chức vô địch World Cup 2014. Họ đã tạo ra nhiều tam giác phối hợp, chuyền bóng nhanh, cố gắng tìm khoảng trống ở 1/3 cuối sân để tạo ra cơ hội.

Những con số nhấn mạnh sự thống trị của Đức. Họ kiểm soát bóng 62% và thực hiện thành công 92% trong số 726 đường chuyền, trong khi Hà Lan chỉ hoàn thành 89% trong số 439 đường chuyền.

Việc Đức lẽ ra có thể tấn công hiệu quả hơn và phòng ngự tốt hơn cho thấy Nagelsmann vẫn còn việc phải làm. Nhưng bất chấp những thiếu sót, Đức xứng đáng với cả hai chiến thắng và sau nhiều tháng năm tồi tệ, họ một lần nữa trông giống một đội bóng lớn.

Đức đánh bại Hà Lan 2-1: Lại ra dáng một đội bóng lớn - Ảnh 1.

Đội tuyển Đức đã có 2 chiến thắng lớn liên tiếp trước Pháp và Hà Lan

ĐT Đức trong hình hài… Stuttgart

Tác giả bàn gỡ hòa cho Đức, Mittelstadt, là một trong 4 cầu thủ của Stuttgart trong đội bóng của Nagelsmann. Stuttgart hiện đứng thứ ba tại Bundesliga và đang chơi theo phong cách kiểm soát bóng rất giống với những gì chúng ta đã thấy ở Đức trong cả hai trận giao hữu.

Mittelstadt đã khởi đầu không tốt khi mắc lỗi trong bàn mở tỷ số của Hà Lan nhưng sau đó hậu vệ trái này đã phục hồi rất tốt, ghi một "siêu phẩm" bằng chân trái từ rìa vòng cấm để gỡ hòa 1-1. Về tổng thể, Mittelstadt tiếp tục thể hiện một màn trình diễn tròn trịa, thể hiện năng lực phòng thủ và tấn công của mình.

Không có gì bí mật khi Đức có lỗ hổng ở hậu vệ trái. Những nỗ lực trước đó của David Raum hay Benjamin Henrichs đã không thành công. Tuy nhiên, với hai màn trình diễn vừa qua, có vẻ như Nagelsmann đã tìm được một hậu vệ trái ưng ý ở Mittelstadt.

Cách đây không lâu, người ta sẽ sốc khi thấy đội hình tuyển Đức có ít hơn 5 cầu thủ Bayern Munich. Nhưng nhìn lại, có vẻ như sự thống trị của Bayern, hay nói đúng hơn là việc thiếu lựa chọn từ các đội bóng khác có thể đã ảnh hưởng đến chất lượng của tuyển Đức.

Ở hai trận gần đây nhất, chỉ có hai cầu thủ Bayern (Kimmich và Musiala) có mặt trong đội hình xuất phát, khi Đức đang chơi thứ bóng đá hay nhất mà họ từng chơi trong nhiều năm. Điều này không có nghĩa là các cầu thủ Bayern phải chịu trách nhiệm về phong độ tệ hại của Đức trong những năm gần đây.

Đúng hơn, điều đó cho thấy rằng sự xuất hiện của các cầu thủ từ Leverkusen và Stuttgart đã mang lại cho Đức một đội hình đa dạng, có chiều sâu và chất lượng hơn so với những gì họ có thể tập hợp được trước đây. Nagelsmann sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ ràng hơn trong 2 trận giao hữu cuối trước thềm EURO 2024 với Ukraine và Hy Lạp. 

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm