Xúc động ca khúc "Thầy tôi" tưởng nhớ cố PGS Tôn Thất Bách

26/03/2024 14:00 GMT+7 | Văn hoá

"Thầy tôi" – ca khúc đặc biệt dành tặng riêng cho cố PGS.Viện sĩ.Bác sĩ.NGND Tôn Thất Bách – đã khiến các thế hệ sinh viên Y khoa rơi nước mắt trong đêm giao lưu nghệ thuật cùng tên kỷ niệm 20 năm ngày mất của ông (26/3/2004 – 26/3/2024).

Hình tượng văn học trong ca khúc "Thầy tôi" vừa có ý nghĩa là người Thầy giáo - Thầy thuốc, vừa là người Cha rất đỗi bao dung và ấm áp. Nhiều thế hệ sinh viên Y khoa và khán giả đã rơi nước mắt khi ca khúc được thể hiện đầy cảm xúc qua tiếng hát của NSƯT Hoàng Tùng.

Xúc động ca khúc "Thầy tôi" tưởng nhớ cố PGS Tôn Thất Bách - Ảnh 1.

NSƯT Hoàng Tùng thể hiện ca khúc "Thầy tôi" trên sân khấu

NSƯT Hoàng Tùng chia sẻ: Khi hát ca khúc Thầy tôi, tôi cảm nhận được một mối dây liên hệ khăng khít, gắn bó, thân thương của tình thầy trò. Dù chưa từng được học hay được gặp thầy Tôn Thất Bách ngoài đời nhưng qua chương trình và câu chuyện về thầy, tôi thực sự rất xúc động, đồng thời rất ngưỡng mộ ông. Khi hát đến những câu cuối bài hát, tôi đã phải kìm nén cảm xúc để không bật khóc trên sân khấu. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vinh dự khi được hát ca khúc tưởng nhớ thầy Tôn Thất Bách".

"Thầy tôi" trong chương trình Kỷ niệm 20 năm ngày mất PGS Tôn Thất Bách:

Nhạc sĩ Thành Vương đã có một bản phối khí xuất sắc, da diết khi sử dụng dàn dây cho hầu hết các phần đệm và giai điệu của bài hát. Nhiều khán giả đã nói rằng, ca khúc Thầy tôi chính là điểm nhấn trong chương trình, và dù những ai chưa hề được học thầy nhưng cũng cảm thấy rưng rưng xúc động.

Xúc động ca khúc "Thầy tôi" tưởng nhớ cố PGS Tôn Thất Bách - Ảnh 3.

Trước đó, ca khúc Thầy tôi đã được phát sóng trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam trong chương trình "Tác phẩm mới" nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. 

Dù đã có sự lan toả nhưng bản live cùng ban nhạc tại sân khấu hội trường Đại học Y Hà Nội của NSƯT Hoàng Tùng vẫn được khán giả đánh giá là bản cảm động nhất và cũng đầy tự hào của các thế hệ học trò khi được kể về thầy Tôn Thất Bách qua âm nhạc.

Xúc động ca khúc "Thầy tôi" tưởng nhớ cố PGS Tôn Thất Bách - Ảnh 4.

MC Mỹ Lan dẫn dắt chương trình "Thầy tôi"

"Thầy tôi" là một ca khúc đặc biệt, dành tặng riêng cho thầy Tôn Thất Bách. Bài hát được nhạc sĩ Bá Hùng viết dựa trên những kí ức và cảm xúc đặc biệt của một người học trò với người thầy kính yêu của mình. 

Những chia sẻ chân thực, tình cảm đầy sự trân trọng, biết ơn và nhớ thương của anh đối với thầy Tôn Thất Bách là nguồn cảm hứng cho sự ra đời của "Thầy tôi" - cũng là tên chủ đề trong chương trình giao lưu nghệ thuật Kỷ niệm 20 năm ngày mất của thầy Tôn Thất Bách, được tổ chức tại hội trường Đại học Y Hà Nội.

Xúc động ca khúc "Thầy tôi" tưởng nhớ cố PGS Tôn Thất Bách - Ảnh 5.

PGS Tôn Thất Bách là một người thầy, người bạn lớn của sinh viên. Ông từng được trao huy chương vì thế hệ trẻ. Câu nói nổi tiếng của ông dành cho sinh viên đại học Y Hà Nội vẫn được truyền qua các thế hệ, và được coi là slogan ấn tượng: Học tốt – Mơ nhiều – Yêu say đắm.

Minh Anh. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm