AS Roma và nụ cười lo âu của De Rossi

22/01/2024 05:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

Tân HLV Daniele De Rossi đã có màn ra mắt tương đối thuận lợi khi Roma đánh bại Verona 2-1, song phía sau nụ cười là không ít điều băn khoăn đang chờ đợi cựu danh thủ 40 tuổi.

De Rossi hiểu rất rõ Roma, nhưng anh có lẽ cũng không tưởng tượng được bầu không khí trên sân Olimpico trong ngày trở lại đội bóng trên cương vị hoàn toàn mới. Các khán đài giăng đầy biểu ngữ. Chỗ này, các romanista bày tỏ sự tri ân với cựu HLV Jose Mourinho, người đã cho họ những ngày tháng vui vẻ nhất kể từ sau Scudetto năm 2001. Chỗ kia, họ chào mừng và khích lệ De Rossi trước chặng đường được kỳ vọng là rất khó khăn trước mắt. Chỗ khác nữa là vô số biểu ngữ công kích giới chủ Mỹ của CLB, những người đẩy Roma vào sự nghèo khó khiến cạn kiệt khả năng cạnh tranh. Sự ra đi của một người đáng kính và đáng tin như Mourinho khiến sự tức giận tăng lên nhiều lần.

May cho De Rossi, giữa không khí đầy phức tạp đó, đối thủ của Roma trong trận ra mắt chỉ là một Verona đang ở nhóm cuối bảng. Tình hình còn thuận lợi hơn nữa khi chỉ trong 25 phút đầu, Roma đã dẫn tới 2-0 một cách tương đối dễ dàng nhờ các bàn thắng của Lukaku và Pellegrini. Vốn không được kỳ vọng cao về một cuộc cách mạng chiến thuật so với người tiền nhiệm, De Rossi cũng ít nhiều tạo được dấu ấn riêng của mình khi đổi sơ đồ thành 4-3-2-1 (so với 3-5-2 của Mourinho) và tạo nên khí thế tấn công rất hứng khởi từ những phút đầu tiên. Nhìn chung, Roma của hiệp đấu đầu tiên dưới thời De Rossi là một Roma thực sự mới mẻ và đáng trông đợi, nhưng sự tích cực không tồn tại lâu.

AS Roma: Nụ cười lo âu của De Rossi - Ảnh 1.

De Rossi ra mắt thuận lợi, song khó khăn còn đợi trước mắt

Roma của hiệp 2 trên sân Olimpico trở lại hình ảnh bối rối và dễ dàng bị cuốn theo lối chơi của đối thủ. Thay vì được đà tiến lên, Roma để cho Verona chơi lấn lướt, trong khi ở khu kỹ thuật, De Rossi tỏ ra không có kế sách gì để đối phó. Roma gặp may khi đối thủ đá hỏng penalty ở phút 64, nhưng cũng không làm được gì để ngăn bàn thua từ cú sút trong tư thế trống trải ở chính diện khung thành sau đó 12 phút. Bất chấp vẫn cầm bóng gần gấp đôi, Roma chỉ dứt điểm bằng nửa so với đối thủ và không có lần nào trúng đích. Trên khán đài, những tiếng la ó đã cất lên. Roma của Mourinho không phải quá hay, nhưng luôn hừng hực khí thế trong hiệp 2 các trận đấu và khiến người xem phấn khích khi thời gian cạn dần. Tinh thần Mourinho ấy đã ra đi thật rồi?

Tất nhiên không thể đòi hỏi De Rossi lập tức thay đổi được cả một đội bóng chỉ sau vài ngày, nhất là khi anh được kỳ vọng lớn nhất ở khía cạnh tinh thần và bản sắc Roma. Anh cần thời gian, thậm chí là nhiều thời gian. Cũng may, các đối thủ sắp tới, Salernitana và Cagliari, cũng đều nằm trong nhóm đội sổ, và đó là cơ hội để De Rossi có thể kịp tạo nên một đối trọng khả dĩ đáng tin cậy khi đối mặt với Inter ở vòng 24, diễn ra hôm 12/2. Tuy nhiên, sự lúng túng vô phương hướng trong hiệp 2 trước Verona cần phải có giải pháp ngay lập tức.

Bộ râu rậm trên khuôn mặt giúp De Rossi dễ dàng che giấu cảm xúc hơn, cũng giúp anh tỏ ra già dặn hơn để đối mặt với thách thức. Thứ anh cần bây giờ là sự ủng hộ trọn vẹn từ các cầu thủ và fan hâm mộ, những người vẫn chưa thể quên được hình bóng của "Người đặc biệt" Jose Mourinho. 

V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm