Trong những tiếng hát ầm vang Eden Park

24/07/2023 04:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Những người Việt Nam đã có mặt ở Eden Park trận đấu với đội tuyển Mỹ có lẽ sẽ không bao giờ quên những ấn tượng họ đã có ở đấy. Không chỉ là kết quả trận đấu mà còn là những phút giây họ đã sống trong niềm hân hoan và tự hào khi đồng hành với đội bóng của quê hương, xứ sở.

Hành trình của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023"

Đấy là một ngày nắng đẹp sau một ngày mưa gió buồn tẻ ở Auckland. Những đám mây vẫn còn ở đó trên trời, lững lờ trôi như thể chúng cũng muốn xem những bước chân Việt đang hướng đến Eden Park, cho một ngày trọng đại trong đời họ: Lần đầu tiên chứng kiến đội tuyển Việt Nam được đá ở World Cup trên chính mảnh đất mà họ coi là quê hương thứ 2.

Màu đỏ trên những khán đài

Màu đỏ có mặt ở khắp mọi nơi quanh sân vài tiếng trước khi trận đấu bắt đầu. Họ đã ở đó, hàng nghìn người Việt, đến từ mọi nơi trên đất nước New Zealand. Có những người sống ở Auckland, có người lái xe lên từ thủ đô Wellington cách đó vài trăm cây số, có những người bay đến đây từ đảo Nam lạnh lẽo cách xa cả nghìn dặm, có cả những kiều bào ở tận Đức bay và quá cảnh tới 30 tiếng để đến Auckland cổ vũ cho đội tuyển, có những đứa trẻ sinh ra trên đất New Zealand được bố mẹ vẽ cờ lên mặt đưa đến sân đấu ấy lần đầu tiên trong đời. Và cả những thiếu niên mang trong mình 2 dòng máu Việt Nam-New Zealand mặc áo đỏ sao vàng với khuôn mặt rạng rõ dưới ánh mặt trời.

Tất cả đều háo hức và hào hứng sống trong một bầu không khí thật đặc biệt mà những ai chưa từng có cơ hội cổ vũ đội bóng quê hương của họ ở một giải đấu cấp thế giới như World Cup có thể hiểu được, và đương nhiên thèm khát có mặt. Làm sao không thể hạnh phúc, hãnh diện và tự hào cho được, bởi đây là World Cup, là đội tuyển của chúng ta, là được hát quốc ca trên sân vận động, là được phủ những góc khán đài với màu đỏ của lá cờ, là được dõi theo từng đường bóng sau những khắc khoải đợi chờ lớn lao.

Bạn có thể đã mặc áo đỏ sao vàng đến Mỹ Đình để cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu của SEA Games, AFF Cup hay vòng loại World Cup. Bạn có thể mặc áo đỏ sao vàng bay sang các nước đăng cai World Cup để cổ vũ những đội tuyển mà bạn yêu mến, từ Argentina, Anh, Pháp hay Italy.Nhưng lần này khác, đây là World Cup và bạn đến đây để cổ vũ cho đội bóng của quê hương bạn, lần đầu tiên trong lịch sử, ở một World Cup mà dù kết quả của các trận đấu có thế nào đi chăng nữa, hành trình của đội tuyển có dài ngắn thế nào đi nữa, thì bạn chắc chắn sẽ vô cùng tự hào, bởi bạn biết, những cơ hội như thế này có khi chỉ đến 1 lần trong đời.

Trong những tiếng hát ầm vang Eden Park - Ảnh 1.

Hàng nghìn người Việt Nam sống ở New Zealand đã đến cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Mỹ. Ảnh: Trương Anh Ngọc

 Và họ hô vang "Việt Nam, Việt Nam"

Sân Eden Park ngày diễn ra trận đấu trở thành một nơi mà quê hương bỗng ở gần bên tất cả. Hàng nghìn người Việt từ khắp nơi trên đất New Zealand đến đây để nhận ra rằng, chưa bao giờ quê hương gần họ đến thế.

Không phải ở cạnh họ, trong những tiếng hô "Việt Nam, Việt Nam" hay những tiếng hát "Việt Nam, Hồ Chí Minh" mà ở trong trái tim họ, sâu thẳm và da diết. Nhiều trong số các cổ động viên mà tôi gặp ở ngoài sân Eden Park đã sống ở New Zealand nhiều năm và hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam này ở New Zealand chính là dịp để họ thể hiện tình yêu quê hương đối với mảnh đất hình chữ S mà họ đã chia xa, và giờ, gặp gỡ đội tuyển, gặp gỡ những kiều bào khác đang sinh sống và học tập ở đây giống như một cuộc đoàn tụ với những gì thân thương nhất trong đời họ.

Thế nên, họ đã xúc động rơm rớm nước mắt khi đặt tay lên ngực khi hát quốc ca trước trận đấu; đã luôn cổ vũ đội tuyển trong cả trận đấu; đã hát vang "Việt Nam, Việt Nam" trong lúc đội tuyển bị vây hãm và gặp khó khăn trên sân cỏ; đã ùa lên sung sướng và tràn đầy hy vọng trong những tình huống lên bóng hiếm hoi của đội tuyển, vàđã nhiệt tình cổ vũ các nữ cầu thủ trong suốt trận đấu. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, họ nán lại và vỗ tay, như một lời cảm ơn và cùng với đó là lời hẹn gặp lại. Chia tay Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand, đội tuyển sẽ đi xuống phía Nam, cho trận đấu với Bồ Đào Nha ngày 27/7 và trận cuối cùng vòng bảng với Hà Lan ngày 1/8.

Một người Việt lái xe từ tận Wellington đến Auckland cho trận đấu nói với tôi rằng, New Zealand ở tận cùng thế giới, như vùng đất bị bỏ quên của bóng đá, và nhờ sự có mặt của đội tuyển nữ Việt Nam mà họ có cơ hội được đi cổ vũ và thể hiện tình yêu lớn lao đối với quê hương.

Phải, đội tuyển còn ở đây ít nhất 1 tuần nữa và tình yêu của họ còn có dịp được thể hiện một cách mạnh mẽ nhất trên các khán đài. Nhưng trên hết vẫn làmột thông điệp: Dù đội tuyển có ở đây hay không thì họ vẫn ở đó, cách 5 múi giờ và gần 10 nghìn km, trái tim vẫn đập vì quê hương… 

Hành trình của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023"


Trương Anh Ngọc (phóng viên TTXVN, từ Auckland, New Zealand)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm