HLV Hoàng Văn Phúc: 'Tiếc nhưng U22 Việt Nam phải chấp nhận trận thua này'

15/05/2023 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

U22 Việt Nam đã không thể giành quyền vào chơi trận chung kết để bảo vệ tấm HCV SEA Games khi để thua trước U22 Indonesia. Sẽ có những tiếc nuối sau trận thua này nhưng cũng có những bài học được rút ra để giúp các cầu thủ trẻ và cả ban huấn luyện làm hành trang cho những giải đấu trong tương lai.

Nhìn lại trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc biết: "Để thua vào những phút cuối cùng đúng là tiếc nuối thật nhưng bóng đá là vậy. Có thể, Ban huấn luyện tính toán muốn dồn lên giải quyết trong 90 phút nhưng mọi thứ không như ý muốn. Ở đây, nếu tính kỹ hơn thì nên chơi chắc chắn, an toàn đã để có thể đá cả hiệp phụ. Chúng ta còn cả 30 phút hiệp phụ ở phía trước để tìm chiến thắng.

Nếu vào hiệp phụ, rõ ràng đội tuyển U22 Việt Nam có nhiều lợi thế khi hơn về quân số, tinh thần đang tốt lên khi đã gỡ hòa. Thực tế, trong những phút cuối sự hưng phấn đã có nơi các cầu thủ trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ U22 Việt Nam đã không thể hiện được sự chỉn chu, chắt chíu trong các cơ hội để ghi bàn. Tâm lý hưng phấn đó nếu vào hiệp phụ với việc chơi hơn người sẽ có lợi cho chúng ta".

Chơi hơn người và lại có lợi thế tâm lý nhưng các học trò của HLV Troussier tỏ ra rất vội vàng, hấp tấp. Họ thiếu sự tỉnh táo, lạnh lùng trong những tình huống cuối cùng. Ở phút bù giờ thứ 6, sau pha bỏ lỡ của Văn Trường, U22 Indonesia tổ chức phản công và Taufany có cú sút hiểm hóc, ấn định tỉ số 3-2. Bàn thua đáng tiếc nhưng rõ ràng đã cho thấy những hạn chế của đội tuyển U22 Việt Nam.

"Bàn thua thứ 2 từ pha ném biên và bàn thua thứ 3 từ tình huống phản công cho thấy chúng ta không tranh chấp mạnh mẽ, quyết liệt ở những tình huống bóng bật ra. Thủ môn Quan Văn Chuẩn đấm bóng giải nguy nhưng chúng ta không có người áp sát, tranh chấp từ tuyến 2 để cầu thủ U22 Indonesia sút bóng thoải mái. Với bàn thua thứ 3, các tiền vệ phòng ngự đã không làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ của mình. Bóng sút bật ra nhưng không có tranh chấp, che chắn kịp thời những cầu thủ quán xuyến khu vực đó chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình.

HLV Hoàng Văn Phúc: “Tiếc nhưng phải chấp nhận trận thua này” - Ảnh 1.

Các cầu thủ U22 Việt Nam phải mất nhiều thời gian để quên đi thất bại trước U22 Indonesia.Ảnh: Hoàng Linh

Chúng ta tiếc nuối vì đã có lợi thế về con người, tinh thần cũng đang lên rất cao lại để thua. Tuy nhiên, phải thực tế là các cầu thủ U22 Indonesia đã chơi rất tốt ở trận đấu này. Họ không ngại tranh chấp, áp sát để gây sức ép. Thủ môn Sutaryadi cũng đã có những tình huống cứu thua xuất sắc. Khi mất người, ban huấn luyện của U22 Indonesia đã có những điều chỉnh hợp lý về đội hình, chiến thuật. Các cầu thủ của họ tuân thủ đấu pháp chặt chẽ và đã có những tình huống phản công nguy hiểm. Một trong những tình huống phản công đó đã mang về cho họ bàn thắng thứ 3".

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng chúng ta tiếc nuối vì thua trận nhưng các cầu thủ trẻ cũng đã nỗ lực hết mình: "Có thể những tính toán của chúng ta không như ý muốn kiểu như muốn thắng ngay trong 90 phút để nghỉ ngơi, dành sức đá chung kết chẳng hạn. Ở đây, sẽ rõ bản lĩnh sẽ là yếu tố quyết định trong bối cảnh như vậy. Nếu dày dạn bản lĩnh, nếu cứng cáp với nhiều kinh nghiệm thì có thể đã khác. Tuy nhiên, với các cầu thủ trẻ của U22 Việt Nam hiện nay, vốn dĩ ít được thi đấu thì cũng rất mong chờ điều đó. Chính vì thế, từ trận thua này, cũng đã mang lại kinh nghiệm, bài học thiết thực cho chúng ta. Nếu chúng ta tỉnh táo, lạnh lùng hơn để bước vào hiệp phụ cùng với nhiều lợi thế sẽ có thêm đường để giải quyết trận đấu.

Chúng ta buồn một chút thôi vì còn cả hành trình dài ở phía trước với bóng đá Việt Nam. Với các cầu thủ trẻ, mỗi trận đấu, mỗi giải đấu như thế này vô cùng đáng quý cho họ. Hy vọng, từ trận thua đau hôm nay, các cầu thủ trẻ sẽ nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục những chặng đường, các giải đấu tiếp theo". 


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm