Nhật Bản: Nhà hảo tâm bí ẩn tặng 60kg vàng cho ngôi làng bị động đất

Một nhà hảo tâm đã tặng 120 thỏi vàng có tổng trị giá trên 520 triệu yen cho ngôi làng Tanohata ở Đông Bắc Nhật Bản từng bị tàn phá trong thảm họa kép động đất sóng thần vào tháng 3/2011.
Nhật Bản: Nhà hảo tâm bí ẩn tặng 60kg vàng cho ngôi làng bị động đất ảnh 1Số vàng được quyên tặng. (Nguồn: Japan News)

Tanohata, một ngôi làng nhỏ ở vùng Đông Bắc Nhật Bản đã nhận được một món quà vô cùng to lớn, là 120 thỏi vàng với tổng giá trị lên đến hơn 520 triệu yen (khoảng 4 triệu USD) nhằm hỗ trợ cho khu vực đã từng bị tàn phá trong thảm họa kép động đất và sóng thần năm 2011.

Đây là lần đầu tiên ngôi làng nhỏ với 3.000 dân này nhận được khoản tiền ủng hộ lớn đến vậy từ một cá nhân.

Chính quyền địa phương cho biết nhà hảo tâm này yêu cầu không tiết lộ danh tính. Tuy nhiên, vào mùa Thu năm ngoái, một cư dân Nhật Bản đã gặp thị trưởng Yasushi Sasaki để đề xuất vấn đề quyên tặng vàng. Cư dân này được cho là đã có mối liên hệ với Tanohata từ trước khi xảy ra thảm họa kép động đất và sóng thần năm 2011.

Sau đó, vào cuối tháng 1 vừa qua, thị trưởng Sasaki đã cùng nhà hảo tâm bí ẩn này tới một cửa hiệu kim hoàn ở thủ đô Tokyo và bán toàn bộ số vàng nặng 60kg nói trên, trị giá tổng cộng là 528,24 triệu yen.

Giới chức trong làng cho biết họ đang cân nhắc sử dụng số tiền nói trên vào việc hỗ trợ nuôi dạy trẻ em, cũng như tái thiết nơi sinh hoạt chung của ngôi làng, vốn đã xuống cấp sau nhiều thập kỷ.

[10 năm thảm họa kép ở Nhật Bản: Biến ký ức đau thương thành hành động]

Khả năng chống chịu động đất của ngôi làng hơn 100 năm tuổi này là rất kém. Ngoài ra, vào mùa Hè, người dân nơi đây phải chật vật đối phó với nắng nóng và độ ẩm cao do không có điều hòa nhiệt độ và cửa sổ.

Một giới chức trong làng Tanohata cho biết tình hình tài chính của làng rất eo hẹp, nguồn thu tại địa phương chỉ đạt khoảng 15% trong tổng thu ngân sách.

Do vậy, số tiền ủng hộ 528,24 triệu yen của nhà hảo tâm trên là một món quà rất ý nghĩa đối với ngôi làng này.

Tanohata, ra đời từ năm 1889, đã từng bị tàn phá nặng nề trong thảm họa kép động đất và sóng thần tại Nhật Bản năm 2011. Người ta ước tính con sóng thần ập vào làng này có độ cao tới gần 20m.

Tuy nhiên, vào năm 2014, ngôi làng này cũng đã từng nhận được món quà mang ý nghĩa tinh thần tích cực.

Đó là tấm biển hiệu lớn bằng gỗ của ngôi làng, bị trôi dạt tới tận mỗi bãi biển gần Kahuku, Ohau, Hawaii, Mỹ, đã được hồi hương trên một khoang chứa hàng của chiếc máy bay phản lực của hãng Hawaiian Airlines tới sân bay quốc tế Sendai, và từ đó hồi hương trở lại nơi mà nó thuộc về.

Biển hiệu đã được nhân viên DLNR gói và đóng thùng trước khi nhân viên hàng hóa của Hawaiian Airlines chất nó lên chuyến bay HA 441 đến Sendai.

Ông William J. Aila, Jr., chủ tịch của Bộ Đất đai và Tài nguyên Thiên nhiên Hawaii (DLNR) cho biết: “Bộ phận của tôi đã hợp tác chặt chẽ và phối hợp với Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) để theo dõi và thu hồi các mảnh vỡ do sóng thần Nhật Bản gây ra được cho là đã trôi dạt vào vùng biển Hawaii.”

Ông Aila giải thích thêm: "Các mảnh vỡ trôi dạt đến Hawaii thường được trả lại với chi phí vận chuyển do chủ sở hữu chi trả; tuy nhiên, Hawaiian Airlines đã tình nguyện gửi lại tấm biển mà không tính phí."

Thống đốc bang Hawaii Neil Abercrombie cho biết họ hy vọng sự trở về của tấm bảng này sẽ giúp phần nào chữa lành cho những tổn thương của người dân làng Tanohata sau thảm họa.

Trong một lá thư do Thị trưởng Ishihara gửi, ông viết, "Cảm ơn rất nhiều vì đã tìm thấy và bảo vệ tấm biển - kỷ vật không thể thay thế của làng chúng tôi - đã bị mất trong trận động đất và sóng thần. Rất nhiều mảnh vỡ - mà chúng tôi tưởng tượng nhiều như sao trên bầu trời - đã kết thúc ở bãi biển Kahuku trên đảo Oahu. Ngôi làng của chúng tôi sẽ trân trọng vật kỷ niệm sắp quay trở lại với chúng tôi thông qua sự hợp tác của bạn."

Bảng hiệu làng Tanohata là một trong số ít 20 đồ vật được xác định là đã trôi dạt đến Hawaii sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng tại Nhật Bản.,Một số chữ cái trên tấm bảng đã bị vỡ trong cuộc hành trình gian nan đó.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Honolulu, ông Toyoei Shigeeda cho biết chữ trên tấm biển có nghĩa là "Những ngôi nhà ở làng Shimanokoshi."

Người dân làng Tanohata muốn trưng bày tấm biển để các thế hệ sau này hiểu rõ hơn về thảm họa tàn khốc ngày 11/3/2011, như một lời nhắc nhở và là một biểu tượng cho những gì đã mất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục