Bóng đá Ý: Thêm một mùa Hè buồn cho calcio

20/07/2022 16:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Kỳ chuyển nhượng mùa Hè mới diễn ra được một tháng, nhưng đã có thể khẳng định đây tiếp tục là một đợt “mất máu” mới của bóng đá Italy, khi hàng loạt cầu thủ có tên tuổi rời khỏi Serie A. Trong khi đó, thị trường trong nước hết sức ảm đạm.

Pogba và Di Maria khiến sân tập Juventus trầm trồ

Pogba và Di Maria khiến sân tập Juventus trầm trồ

Vừa đến Juventus, Paul Pogba và Angel di Maria đã khiến các đồng đội trầm trồ trên sân tập.

Mùa Hè 2021, Serie A phải tiễn chân một số ngôi sao như Lukaku, Hakimi (Inter), Donnarumma (Milan), Ronaldo (Juventus) mà không “nhập khẩu” được bất kỳ ai có tên tuổi tương xứng. Để thay thế, các đội bóng Italy hoặc phải rút ruột lẫn nhau, hoặc chỉ có thể chiêu mộ những cầu thủ hạng khá với giá rẻ từ nước ngoài.

Serie A sắp cạn cầu thủ giỏi

Việc Milan và Atalanta bị loại từ vòng bảng, Inter và Juventus cũng dừng bước từ ngay vòng 1/8 Champions League mùa trước cho thấy thực lực của các đội bóng Italy đang ở mức rất thấp tại châu Âu. Tình hình thậm chí có thể càng tệ hơn khi mà Serie A tiếp tục mất đi những cầu thủ giỏi nhất. Ngay cả những đội bóng lớn nhất cũng không đủ lực để giữ chân ngôi sao do kiệt quệ tài chính. Ngược lại, những đội nợ nhiều như Inter thậm chí phải bán những người được giá nhất để tránh khủng hoảng.

Hè năm nay, xu thế chảy máu tài năng của calcio tiếp diễn với quy mô còn lớn hơn. Milan mất Kessie cho Barcelona, Inter mất Perisic cho Tottenham và sắp phải bán Skriniar cho PSG để đổi lấy an toàn sổ sách, Juventus vừa phải bán De Ligt cho Bayern Munich và Napoli chia tay Koulibaly, người đến đá cho Chelsea. Đó là các đội bóng mạnh nhất giải, nhưng vì lý do này hay khác, các ngôi sao vẫn cứ bỏ đi. Một số cầu thủ trẻ tiềm năng cũng bị cuỗm đi như Hickey, Svanberg. Danh sách ấy có thể còn nối dài, khi những tài năng hiếm hoi còn lại như Leao, Milinkovic-Savic, Osimhen vẫn đang được Chelsea, Newcastle, MU theo đuổi.

Nhìn quanh, đúng là Serie A hầu như không còn ngôi sao đẳng cấp hàng đầu nào nữa, bởi ngoài những cái tên nói trên, chỉ có Lautaro Martinez, Theo Hernandez, Maignan, Bastoni, Tomori và Vlahovic là đáng kể. Họ không có mặt trong các tin chuyển nhượng chỉ bởi còn hợp đồng dài với đội chủ quản, hoặc khẳng định không muốn ra đi.

Serie A cũng “nhập khẩu” vài tên tuổi đáng chú ý như Lukaku về Inter, Pogba và Di Maria cập bến Juventus, Origi tới Milan, nhưng họ là ai? Hoặc đã thất bại ở các giải hàng đầu khác (Lukaku, Pogba), hoặc đã mãn hạn hợp đồng và đến với vị thế kẻ bị thải loại (Di Maria, Origi). 3 trong 4 người đến miễn phí, người còn lại được mượn với giá như cho không.

Chú thích ảnh
De Ligt là ngôi sao mới nhất rời bỏ Serie A

Tiêu điều phiên chợ nghèo

Khi Real Madrid mở màn kỳ chuyển nhượng ở châu Âu bằng hợp đồng trị giá đến 100 triệu euro với Tchouameni, liệu có ai ngờ rằng cho đến giữa tháng 7, toàn bộ 20 đội bóng Serie A chưa tiêu đến chừng ấy tiền để chiêu mộ cầu thủ mới (không tính các trường hợp mua đứt sau mượn)? Đó là thực tế. Chưa bao giờ phiên chợ cầu thủ ở Italy tiêu điều như năm nay. Đội chi nhiều tiền nhất cho tới lúc này là Lazio, với tổng chi phí cho 6 tân binh vào khoảng gần 30 triệu euro.

Mượn và ký miễn phí đang là xu hướng chính ở Serie A, ngay cả với những đội bóng lớn được cho là giàu có. Juventus mới chi 9 triệu euro mua hậu vệ trẻ Cambiaso, sau 2 hợp đồng miễn phí đình đám với Pogba và Di Maria. Inter chi 15 triệu để mượn 3 cầu thủ Lukaku, Asllani và Bellanova, bên cạnh Onana và Mkhitaryan miễn phí. Roma mới chi 7,5 triệu euro mua hậu vệ cánh Celik, bên cạnh 3 hợp đồng miễn phí với Dybala, Matic và Svilar. Napoli chi 21 triệu mua Olivera và Kvaratskhelia. Milan thậm chí chưa tiêu euro nào cho tân binh, chỉ mới kí miễn phí với Origi. Ở các đội khác, chủ yếu là các hợp đồng mượn hoặc có giá trị thấp.

Có thể thấy rõ bức tranh chung của thị trường cầu thủ ở Italy mùa Hè này là sự ảm đạm do “cái nghèo” bao trùm. Milan dù đổi chủ sở hữu, nhưng cũng phải cò kè từng chút một trong các thương vụ, bởi ngân sách từ chủ mới cấp xuống là con số 0 tròn trĩnh, họ phải tự lực cánh sinh từ các khoản thu nhập nhờ giành Scudetto và vé Champions League. Juve và Inter phải bán ngôi sao mới có tiền tiếp tục mua sắm. Những đội yếu hơn một chút muốn cạnh tranh cũng chỉ dám hướng đến các hợp đồng giá bèo, sẽ khó có chuyện Roma chi hơn 40 triệu euro như thương vụ Abraham mùa trước, hay Napoli bỏ hơn 70 triệu mua Osimhen năm 2020.

Trong khi đó, các “đại gia” châu Âu vẫn vung cả trăm triệu euro không tiếc tay vào thị trường để thâu tóm những cầu thủ hay nhất. Thật chạnh lòng cho calcio, miền đất hứa một thời của làng túc cầu.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm