Sự việc - Ý kiến: Cái rạp mình của ông Gong

20/07/2022 08:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

"Tôi lùi lại và nép sang một bên, bởi sân khấu này là của các em nhỏ. Họ mới là những nhân vật chính trong buổi gala hôm nay", HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, Gong Oh Kyun, trả lời Thể thao & Văn hóa, bên lề chung kết bế mạc một giải bóng đá địa phương, dành cho lứa tuổi thiếu niên - nhi đồng.

HLV Gong Oh Kyun trở lại Việt Nam vào đầu tháng 7

HLV Gong Oh Kyun trở lại Việt Nam vào đầu tháng 7

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ phép tại quê nhà Hàn Quốc, HLV Gong Oh Kyun dự kiến sẽ trở lại Việt Nam làm việc vào hôm nay (1/7).

Trong khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, HLV người Hàn Quốc gần như không thể đứng thẳng người lên được, vì ông phải bận ký tặng và chụp ảnh với hàng trăm cầu thủ nhí. Sự có mặt của ông Gong Oh Kyun, hôm chung kết bế mạc giải Thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, BRT Cup 2022, đem lại nhiều hứng khởi cho các em nhỏ, vốn chỉ thấy ông trên ti vi.

"Tôi rất hạnh phúc và vinh dự, khi có mặt ở đây. Màn trình diễn của các em nhỏ thật tuyệt vời. Những festival bóng đá trẻ, bóng đá học đường như thế này rất bổ ích. Ở đây, không có người chiến bại, mà tất cả đều đã và sẽ chiến thắng" - ông Gong nói.

Liên tục được xướng tên lên bục trao danh hiệu, huy chương và cúp - cờ, đến vài bận HLV Gong Oh Kyun hụt ống kính truyền hình, vì các em nhỏ phía dưới không chịu "buông tha" ông. Khi trao huy chương hay cúp - cờ cho đội bóng vô địch, ông Gong cũng phải rạp người xuống, đặng bằng với chiều cao của các em, và cũng là để tôn vinh các em. Một hành động rất nhân văn.

Lại nói sự khiêm tốn của các ông thầy người Á Đông khi đến với dải đất hình chữ S và huấn luyện các đội bóng, cũng như trả lời giới truyền thông, có phần hơi khác với các đồng nghiệp phương Tây, vẫn được xem là hình ảnh tiêu biểu của văn minh, đẳng cấp. Từ cố HLV Alfred Riedl đến Henrique Calisto, rồi Falko Goetz... đều một hình mẫu như vậy. Không có kiểu bá vai, khoác cổ ở đây.

Chú thích ảnh
HLV Gong Oh Kyun luôn khiêm nhường và hành xử lịch lãm. Ảnh: Thiên Long Sport

Những ngày đầu mới đến Việt Nam, ông Park Hang Seo cũng từ tốn, khiêm nhường lắm lắm, thậm chí là còn lúng túng khi được gọi tên, cho đến khi tạo dựng được thương hiệu, có chút thành tích.

Gong Oh Kyun không bắt đầu gây thiện cảm với người hâm mộ bóng đá Việt Nam bằng những hành động hay phát biểu làm hài lòng tất cả, mà chính là từ lối chơi rực lửa mà ông cấy vào lứa U23 Việt Nam, tại VCK U23 châu Á 2022. Mặc dù đưa đội bóng vào đến tứ kết, nhưng cũng hơn một lần ông đưa ra lời xin lỗi, khi các kết quả và lối chơi không được như mong muốn. Ông Gong tin rằng, đội bóng và nền bóng đá còn có thể tốt hơn.

Phải, còn có thể tốt hơn, nghĩa là còn tiến bộ và hướng về phía trước, thay vì tâm lý tự mãn, sau nửa thập niên gặt hái chút ít thành công của nền bóng đá. Nó bao gồm cả Liên đoàn, đến BHL các ĐTQG và các cầu thủ. Và bằng chứng là, chúng ta đã thất bại (ví như AFF Suzuki Cup 2020), nền bóng đá đã có biểu hiện khựng lại.

Chúng ta cần một xu hướng mới trong vận hành chiến thuật, một làn gió mới để nâng cấp đội tuyển, cũng là nâng cấp năng lực chinh phục tầm cao của nền bóng đá vậy. HLV Gong Oh Kyun phải chăng là câu trả lời thỏa đáng ngay từ lúc này, thay vì gia hạn hợp đồng với người tiền nhiệm Park Hang Seo một cách vội vã? Mỗi HLV đều thích ứng với một giai đoạn lịch sử nhất định và ai rồi cũng sẽ phải cũ đi, đấy là điều chắc chắn!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm